Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 01-2015

25.01.2015                                                    Chúa Nhật 3 TN B

                                                                           Mc 1,14-20

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới
mà đi theo Người” (Mc 1,18).

Như Mẹ: Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, các Tông đồ xưa đã sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Người. Trải qua biết bao thử thách, có khi vấp ngã, nhưng với sự trợ lực của Thánh Thần, các vị đã sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu để trở thành những kẻ lưới người, những sứ giả loan báo Tin Mừng Cứu Độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng con bước theo Chúa, trở nên chứng nhân cho Tin Mừng của Ngài bằng cuộc sống hiện tại, với khả năng và bậc sống của mình. Nhưng chúng con thường nghi ngại, lo sợ thiệt thân khi đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa mà hăng say lên đường với Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên mọi bước đường của cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.01.2015                                                            Thứ Hai

Th. Timôthê và Titô, gm                                      Lc 10,1-9

“Anh em hãy ra đi” (Lc 10,3).

Như Mẹ: Ông Timôthê và Titô là hai môn đệ của thánh Phaolô. Các ngài đã không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng đáp lại mời gọi của Chúa: “Anh em hãy ra đi” để đem Tin Mừng của Chúa đến với những ai chưa biết Chúa. Lời kêu gọi này của Chúa vẫn còn vang vọng cho đến nay, nhất là Kitô hữu chúng ta.

Với Mẹ: Việc loan báo Tin Mừng không phải là một nhiệm vụ của riêng ai, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân… tất cả chúng con đều phải trở nên nhân chứng cho Chúa trong bậc sống của mình. Xin Chúa mở rộng trái tim và thêm ơn sức mạnh để chúng con dám đến với những người chưa nhận biết Chúa, để qua chúng con, họ nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp sức cho chúng con để chúng con luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.01.2015                                                            Thứ Ba

Th. Angêla Mêrici, tn                                             Mc 3,31-35

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mc 3,33).

Như Mẹ: Nếu xưa kia Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng “mẹ” và “anh chị em” của Người là tất cả những ai biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì ngày nay Người cũng muốn chúng ta phải “làm” cho mọi người trên thế giới trở nên một gia đình duy nhất trong ơn cứu độ của Thiên Chúa bằng chính những ân huệ mà chúng ta đã nhận được.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con trở nên anh chị em của những ai chưa nhận biết hoặc đã từ chối Tin Mừng cứu độ của Chúa, bằng lời rao giảng và gương sống hằng ngày. Xin giúp chúng con biết canh tân đời sống của mình để xứng đáng là dấu chỉ cho mọi người nhìn thấy sự hiện diện của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con được noi gương Mẹ luôn thi hành ý Chúa bằng đời sống khiêm nhường, tín thác và yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.01.2015                                                            Thứ Tư

Th. Tôma Aquinô, tsht                                         Mc 4,1-20

Trong khi người ấy gieo,
có hạt rơi xuống vệ đường, bụi gai,… đất tốt.

Như Mẹ: Cách đây hơn 2000 năm, Đức Giêsu đã đến thế gian và trực tiếp mặc khải ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại qua lời nói, việc làm, cái chết và sự phục sinh của Người. Thế nhưng có mấy ai đã nhận ra điều này?

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa ban ơn sủng dồi dào không phân biệt bất cứ ai, nhưng chúng con lại đón nhận với những thái độ khác nhau: Khô khan, thờ ơ và nhất thời hay bằng thái độ tín trung và phó thác,… Xin cho chúng con luôn biết chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình thật tươi tốt để xứng đáng là nơi Chúa hiện diện.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết siêng năng đến với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh, sống bí tích Thánh Thể một cách tha thiết và sốt sắng hơn mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29.01.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 3 TN                                                            Mc 4,21-25

“Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa
cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mc 4,21).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy ý thức hơn nữa những ân huệ mà mình đã được lãnh nhận. Là Kitô hữu, chúng ta được diễm phúc “hưởng cứu độ của Chúa từ sớm”, hơn những người chưa tin hoặc đánh mất niềm tin. Chúng ta phải khiêm nhường nhìn nhận đó là ơn Chúa ban và sẵn sàng chia sẻ ơn huệ ấy cho người khác, nhất là cho người chưa tin nhận Chúa là Đấng Cứu Độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Trong một thế giới đầy bất công, vàng thau lẫn lộn, xin giúp chúng con biết đón nhận mọi biến cố với thái độ đơn sơ tín thác, nhìn mọi biến cố là kế hoạch quan phòng của Chúa dành cho mình và cho nhân loại.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống bác ái vị tha với mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


30.01.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 3 TN                                                            Mc 4,26-34

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải” (Mc 4,31).

Như Mẹ: Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, Nước Trời hay Thiên Đàng là một nơi rất sang trọng, giàu có, xa hoa. Thế nhưng qua hình ảnh hạt cải nhỏ bé, Chúa Giêsu đã giúp chúng ta hiểu rằng Nước Trời hiện diện ngay trong chính những tâm hồn nhỏ bé luôn biết sống đơn sơ, khiêm nhường và phó thác.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Mọi người đều khao khát được sống hạnh phúc và bình an, nhưng lại thường để mình lạc vào đường bất chính. Sống bất chính sẽ đưa đến đau khổ và sự chết. Xin cho chúng con biết đón nhận cuộc sống với một tâm hồn thanh thản trong từng giây phút với việc an vui chu toàn bổn phận thường ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con luôn vững bước theo Chúa dù cuộc sống có nhiều thử thách và gian nan.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


31.01.2015                                                           Thứ Bảy

Th. Gioan Bosco, lm                                           Mc 4,35-41

“Người này là ai mà cả đến gió
và biển cũng tuân lệnh” (Mc 4,41).

Như Mẹ: Theo Chúa Giêsu đã lâu, được chứng kiến bao phép lạ, nghe thật nhiều lời giáo huấn của Chúa, các môn đệ vẫn chưa nhận ra hình ảnh đích thực của Đấng Mêsia nơi con người mang tên Giêsu ấy. Chỉ với một chút khó khăn, thử thách, các ông đã vội hoang mang và lo lắng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi gặp khó khăn và đau khổ trong cuộc sống, chúng con thường rơi vào tuyệt vọng hoặc là than trách Chúa. Đức tin còn quá yếu kém. Xin Chúa thương nâng đỡ chúng con mọi nơi mọi lúc, nhất là những lúc chúng con vấp ngã, tuyệt vọng và nghi nan.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con can đảm vác Thánh giá của đời mình theo Chúa Kitô như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment