Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 11-2015

22.11.2015                                             Chúa Nhật 34 TN – Năm B

Chúa Kitô Vua vũ trụ                                 Ga 18,33b-37

“Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này
là làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía
sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37c).

Như Mẹ: Đức Giêsu phải luôn là trung tâm điểm đời sống của người môn đệ. Một cuộc đời không có Chúa Giêsu ở cùng là một cuộc đời bấp bênh. Ta phải xác tín như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu-Vua vũ trụ, chúng con sấp mình tôn thờ Chúa, xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ đặt để một giá trị ngoại lai nào, hoặc một phương tiện hữu hạn nào, hoặc một thụ tạo đầy khiếm khuyết nào… thay thế vị trí của Chúa trong lòng chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin ban cho chúng con lòng mến Chúa trên hết mọi sự và biết chọn Chúa làm trung tâm và gia nghiệp của đời sống chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


23.11.2015                                                            Thứ Hai

Th. Clêmentê I, ghtđ                                               Lc 21,1-4

“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này
đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3).

Như Mẹ: Chúa cần tấm lòng hơn lễ vật. Bà goá nghèo trong bài Tin Mừng, bỏ ít tiền mà lại được Chúa khen, vì bà ta bỏ tiền nhưng với cả tấm lòng. Chúa Giêsu quý trọng những ai làm việc bác ái vì lòng mến Chúa chân thành hơn là vì danh giá và khoe khoang.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường sống phô trương, để cho người khác biết việc tốt mình làm. Thế thì còn gì là ơn ích nữa! Xin giúp chúng con ý thức việc tốt chúng con làm: không cần ai biết ngoài mình Chúa, và chính Chúa sẽ là phần thưởng đời đời cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh, xin giúp gỡ bỏ những tật xấu còn đang thống trị trong con người của chúng con, để chúng con biết cho đi với thái độ vui vẻ và tự nguyện.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


24.11.2015                                                            Thứ Ba

Các Thánh TĐVN – lễ trọng                                Lc 9,23-26

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Như Mẹ: Đi theo Chúa Giêsu nghĩa là chấp nhận đi vào đường hẹp, con đường của sự từ bỏ chính mình. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã lắng nghe lời Chúa và bước đi theo Người bằng chính việc hy sinh mạng sống của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh dũng hy sinh tính mạng làm chứng cho Chúa để chứng tỏ tình yêu và lòng trung thành với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương các ngài mà vững bước trên con đường theo Chúa cho đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ đồng hành và an ủi chúng con để chúng con có thể vác thập giá mình mà theo Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con cũng biết an ủi những người đang phải vác thánh giá nặng nề của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


25.11.2015                                                            Thứ  Tư

Th. Catarina Alexanđria, tntđ                                 Lc 21,12-19

“Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tin vào Người và tuyên xưng danh Người có thể sẽ bị nhiều người ghét bỏ, loại trừ. Thật vậy, chúng ta có thể gặp nhiều gian nan khốn khó ở đời này khi bước theo Chúa Giêsu, nhưng đừng bao giờ sờn lòng nản chí mà hãy luôn tận dụng những cơ hội đó để làm chứng cho danh Người, vì nhờ đó mà ta được cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin ban sức mạnh và thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết tận dụng mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh làm chứng cho Chúa và tuyên xưng danh Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, cuộc đời Mẹ là hành trình liên lỉ sống đức tin. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống đức tin một cách kiên vững, qua việc chu toàn bổn phận hàng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26.11.2015                                                           Thứ Năm

Tuần 34 TN                                                        Lc 21,20-28

“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra,
anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,
vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28).

Như Mẹ: Chúa Giêsu cảnh báo trước cho những ai tin vào Người biết rằng vào ngày tận thế muôn dân sẽ hoang mang lo sợ vì có nhiều điềm lạ xảy ra. Thế nhưng, những ai theo Chúa thì đừng lo sợ vì ngày Chúa đến chính là ngày vinh quang, ngày khải hoàn, ngày cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Ngài nói rằng Ngài sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Xin cho chúng con luôn vững tin và sống trong hy vọng với một lòng gắn bó với Chúa cho đến khi được Chúa đến viếng thăm.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con luôn sống tỉnh thức và cầu nguyện hầu sẵn sàng trong mọi biến cố Chúa gửi đến trong cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27.11.2015                                                            Thứ Sáu

Tuần 34 TN                                                        Lc 21,29-33

“Trời đất này sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc thiên hạ, những lời Người giảng dạy đều theo ý Chúa Cha. Đó là lời chân lý, nhưng dường như con cái loài người lại thờ ơ, lãnh đạm. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy luôn để tâm và suy gẫm lời Người dạy.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lời Chúa quả là nguồn sống, và là sự thật. Xin cho chúng con luôn biết suy gẫm và làm theo lời dạy của Ngài, vì chỉ có lời Ngài mới mang đến cho chúng con hạnh phúc đích thực ở đời này và đời sau.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ tin luôn vào Chúa và quả thật Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng nơi Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và tin vào lời hứa của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


28.11.2015                                                           Thứ Bảy

Tuần 34 TN                                                        Lc 21,34-36

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”
(Lc 21,36).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta chớ lo chạy theo của cải tiền tài, chớ mải mê lo lắng sự đời mà quên mất bổn phận linh hồn. Thật vậy, cầu nguyện là cách thức tuyệt vời nhất để gặp gỡ Thiên Chúa, nghe lời Ngài dạy bảo và thi hành ý Ngài bảo ban.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa luôn thôi thúc chúng con cầu nguyện để gặp gỡ Ngài, vì nhờ đời sống cầu nguyện mà chúng con có thể kín múc cho mình sức mạnh thần thiêng từ nguồn mạch sự sống đích thực là chính Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, nhờ đời sống cầu nguyện liên lỉ mà Mẹ đã luôn nhận biết ý Chúa và Mẹ đã được Chúa tuôn đổ biết bao hồng ân. Xin Mẹ cũng dạy chúng con biết chạy đến với Chúa qua đời sống cầu nguyện.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment