Ân Xá

Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết thơ cho Tổng Giám Mục Rino Fisichella ngày 1 tháng 9, 2015: “Tôi mong muốn Năm Thánh Ân Xá có thể tiếp cận tới từng người, như một trải nghiệm Lòng Thương Xót của Chúa, để đánh động lòng mỗi người nơi dung mạo của Chúa Cha, Người đã đón nhận, tha thứ và quên đi hoàn toàn tội lỗi ta đã phạm.” Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn Năm Thánh Lòng Thương Xót được trải rộng ra toàn Giáo Hội. Cửa Thánh sẽ được mở nơi các Nhà Thờ Chính Tòa và các Đền Thánh đặc biệt.

Theo truyền thống, chỉ có bốn Cửa Thánh tại 4 đại Giáo đường ở Rôma: St. Peter’s, St. John Leteran, St. Mary Major và St. Paul Ngoại Thành. ĐGH Phanxicô công bố đổi mới rằng mọi Nhà Thờ Chính Tòa trên thế giới đều được chỉ định là Cửa Thánh sẽ mở trong một năm, qua đó, những tín hữu không thể đến Rôma, có thể tham dự Năm Thánh Lòng Thương Xót, nhờ bước qua Cửa Thánh. Cửa Thánh biểu tượng đại diện cho Chúa Kitô, Ngài đã phán: “Ta là cửa”(Ga 10, 7).

Bước qua Cửa Thánh có nghĩa là chúng ta sẽ nhận lãnh ân xá để được tha thứ các hình phạt do các tội đã gây nên. Theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, khi phạm tội, chúng ta phải đi xưng tội và tội lỗi của chúng ta được tha.  Nhưng sự tha thứ chỉ áp dụng cho những tội chúng ta đã phạm. Nhưng hậu qủa của tội (vạ) vẫn còn nên chúng ta phải đền trả đời này hoặc đời sau. Ân xá là cách giúp rút giảm hình phạt này. Thí dụ: Nếu một người phạm tội, họ bị bỏ tù một thời gian như hình phạt. Họ có thể xin lỗi và xin tha vì tội xấu đã thực hiện, nhưng họ vẫn còn phải ở tù giam để đền trả các hậu qủa của tội đã phạm.

Để lãnh nhận ân xá tha thứ các hình phạt (vạ), trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta nên bước qua Cửa Thánh, đi xưng tội, rước Thánh Thể và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Có một số tội bị vạ tuyệt thông như: Xúc phạm Bí Tích Thánh Thể, Giải tội cho kẻ đồng phạm điều răn thứ sáu, truyền chức Giám Mục không được phê chuẩn, vi phạm ấn tòa giải tội và bạo lực chống lại Đức Giáo Hoàng. ĐGH đã chỉ định một số các sứ giả thiện nguyện trên khắp thế giới có năng quyền tha thứ các tội dành riêng cho Tòa Thánh.

Chúng ta chỉ có thể lãnh nhận ơn Toàn Xá mỗi ngày một lần trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Ngọai Thường này, từ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12, 2015 cho tới Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20 tháng 11, 2016. Nếu chúng ta thi hành thêm các việc lành trong cùng một ngày, chúng ta có thể lãnh nhận nhiều ơn tiểu xá.

Với những người già cả hay bệnh họan tật nguyền, ĐGH nói: Đối với những người già bệnh, đây sẽ là sự trợ giúp để họ chia sẻ sự đau khổ và bệnh tật như là một kinh nghiệm gần gũi với Chúa Kitô trong mầu nhiệm sự đau khổ, sự chết và sống lại, chỉ ra con đường tuyệt hảo mang ý nghĩa về sự đau đớn và đơn côi. Sống với niềm tin và vui mừng hy vọng trong lúc gặp thử thách. Lãnh nhận Bí tích Thánh Thể hay tham dự thánh lễ và cầu nguyện chung, dù là qua những phương tiện truyền thông khác nhau, họ có thể lãnh nhận ân xá của Năm Thánh.

Các tù nhân cũng có thể lãnh nhận ân xá nơi nhà nguyện trong trại tù. Họ có thể hướng lòng lên và cầu nguyện với Chúa Cha, mỗi khi họ bước qua ngưỡng cửa nhà giam với ý nghĩa họ bước qua Cửa Thánh, bởi vì lòng thương xót của Chúa có thể đổi thay trái tim và cũng có thể hoán đổi thành những trải nghiệm của sự tự do. Truyện kể: Nelson Mandela từng bị giam giữ và bị xúc phạm trong suốt 27 năm. Đến khi ông trở thành Tổng thống Nam Phi, ông đã mời 3 người cai ngục từng canh giữ ông trong thời gian ở chốn lao tù đến gặp mặt. Khi Mandela đứng dậy cung kính chào 3 vị này thì mọi người có mặt và trên toàn thế giới đều phải tĩnh lặng. Ông nói: “Khi tôi bước ra khỏi cửa phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng, nếu không thể để nỗi đau của riêng mình và oán giận ở lại đằng sau, thì tôi vẫn là còn ở trong tù”.

Bước qua Cửa Thánh cũng mời gọi chúng ta đổi đời. Tiến bước lên con đường trọn lành. Bỏ lại quá khứ tội lỗi và trở về cùng Chúa. Giống như các nhà Đạo Sĩ, sau khi tìm gặp được Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ, các ngài đã tìm đường khác mà về quê hương xứ sở. Qua cửa, chúng ta tìm gặp Chúa Kitô và học theo gương của Ngài để tỏ lòng xót thương. Phúc mối thứ năm: “Phúc cho người hay thương xót, vì sẽ được xót thương.”

Ân Xá là gì?  Là sự tha thứ mà ta nhận được từ kho tàng các công ơn của Chúa Giêsu và các thánh, do Giáo Hội ban phát, để xóa bỏ những hình phạt mà ta còn phải chịu, sau khi tội đã được tha.

Có mấy thứ ân xá? Có hai thứ ân xá:

  • Một là ơn Đại Xá (Toàn Xá). Tha toàn phần các hình phạt.

  • Hai là ơn Tiểu Xá. Tha một phần hình phạt mà thôi.

Muốn hưởng ân Đại Xá, chúng ta phải làm gì? Phải làm những việc Hội Thánh dạy và quyết tâm hoán cải, dứt khoát với tội lỗi, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Chúng ta có thể lãnh nhận ân xá cho chính chúng ta hoặc nhường ân xá cho các linh hồn nơi luyện tội. Để lãnh nhận ân xá trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta có thể làm những việc sau đây:

  • Cần thiết tâm hồn của chúng ta sống trong tình trạng ân sủng với Chúa.

  • Chúng ta có thể lãnh nhận ơn toàn xá mỗi ngày một lần.

  • Tách xa rời hoàn toàn khỏi các tội lỗi, ngay cả tội nhẹ.

  • Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.

  • Lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

  • Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

  • Để nhận lãnh ân xá, chúng ta cần lãnh Bí tích Hòa giải, Bí tích Thánh Thể và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, đó là điều thích hợp. Ý của ĐGH, chúng ta có thể chọn, nhưng gợi ý đọc một Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng. Một lần xưng tội thì đủ để lãnh nhận một số lần Ân Xá, nhưng rước Thánh Thể và cầu nguyện theo ý ĐGH đòi hỏi mỗi khi lãnh ơn Toàn Xá.

  • Ân xá luôn được áp dụng cho chính mình hoặc người đã qua đời, nhưng không thể nhường cho người khác còn đang sống nơi trần gian.

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Lòng Thương xót. Mỗi người hãy mở cửa tâm hồn và thay đổi đời sống để xứng đáng lãnh nhận hồng ân phúc lành của Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York.

Chia sẻ Bài này:

Related posts