Lậy Chúa Rất Nhân Từ
Vô Cùng!
Cảm tạ Thiên Chúa, đã ban cho con và những người có cùng
một ý tưởng sống cũng như con, giống như câu thơ dưới
đây:
"Người quân tử ăn chẳng cầu no
Đêm năm canh an giấc ngáy pho pho
Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ"
Thế gian thường thì người giàu ít hơn người nghèo và người
nghèo thường thì thoải mái và hạnh phúc hơn người giàu
có?.
Cuộc sống của người giàu có thường có những khuynh hướng
giống nhau cho nên họ lúc nào cũng tất bật lo lắng và
rất cau có. Tuy giầu nhưng họ có lối tiêu xài rất
ư là kỹ lưỡng không nói là ti tiện, bủn xỉn, và nhất
là so đo khi phải làm việc từ thiện. Những người này
khi phải làm việc từ thiện thì họ cũng suy nghĩ kỹ lắm
cho được lợi về phần tiếng tăm quyền lợi của họ.
Như phải được có mặt trên những tờ báo. Được
khấu trừ tiền thuế lấy về hằng năm. Được
quảng cáo cho thương mại của mình. Tất tất phải là
hình thức làm giầu kiểu bỏ con tép để bắt con tôm?
Nhưng xài cho chính mình và cho con cái thì họ rất ư là
rộng rãi và rất phung phí.
Sự tiêu xài một ngày của họ có thể bằng một tháng làm
việc của người có mức lương trung bình. Tâm lý cũng dễ
hiểu thôi, vì họ kiếm tiền rất dễ dàng. Vì họ
kiếm tiền một cách không đúng đắn và thông thường thì
lợi dụng sự sơ hở của chính quyền bỏ ra để giúp đỡ
và cứu chữa những người bệnh tật, nghèo khổ, và già
nua. Hoặc thu góp nguồn lợi có được của những hãng
xưởng tư thật lớn. Hoặc họ đã trở thành bậc siêu
nhân đến độ làm thất thoát một nguồn tài chính lớn
của hãng để bỏ vào công quỹ riêng của mình.
Cuối cùng thì tất cả những người giàu có đều mang
một chứng tật giông giống nhau là họ sống chẳng có
một chút tình người. Họ chỉ có tình người những
khi họ đem tiền đi mua chuộc cho họ cái Danh, Lợi, Thú,
Trần vì cái lợi riêng của họ mà thôi! Đây là tôi chỉ
nói tâm lý chung chung của những người giàu có mà tôi
biết. Bậc giầu có và cách sống của họ, từ xưa đến
nay hình như không thấy có sự thay đổi. Đã có biết
bao nhiêu sách vở được kể lại từ ngàn xưa và từ
thời rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu lận. Ngài Giêsu
đã dậy bảo với các Tông Đồ và dân chúng về những người
giầu có ra sao? Người giàu có thường thì khó vào
được Nước Thiên Đàng. Con lạc đà còn chui qua lỗ
kim lại còn có thể dễ dàng hơn là những người
giầu có này!
Còn những con người nghèo khổ như hầu hết tất cả các
anh chị em của chúng ta đây thì chẳng ai phải sợ mất
linh hồn cả và Nước Trời là nơi mà chúng ta sẽ được
Chúa cho trở về. Vì hầu hết chúng ta là những người
con được Chúa thương yêu một cách đặc biệt và trong
Kinh Phúc Thật Tám Mối đã chứng minh cho điều tôi nói là
đúng. Bởi chưng những người nghèo khổ thường đối
diện và phản ảnh cuộc sống của mình hằng ngày qua Kinh
Tám Mối Phúc Thật.
Mt 5, 1-12
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên
núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người.
Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước
Trời là của họ.
Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước
làm cơ nghiệp.
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.
Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ
được no thoả.
Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được
xót thương.
Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn
xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ
sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước
Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các
con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều
gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của
các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã
từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy". Đó
là lời Chúa.
Mong lắm thay! Nếu tất cả chúng ta giầu cũng như nghèo đều
có tấm lòng bác ái và nhân từ, yêu thương giúp đỡ lẫn
nhau, thì Nước Trời sẽ chẳng của riêng ai, và phần thưởng
Chúa sẽ ban cho tất cả tùy theo ở nén bạc mà Chúa ban cho
tùy vào khả năng của mỗi người, làm lời cho Chúa ngay
tại đời này. Không ai có thể tưởng tượng và ngờ
được phần thưởng Chúa sẽ dành sẵn cho mỗi người anh
chị em chúng ta trên Quê Cha trên trời như thế nào. Một nơi
mà mắt thịt nhân loại của chúng ta chưa từng bao giờ
được thấy và tai chưa từng bao giờ được nghe.
Lậy Chúa! Nguyện xin cho cuộc sống của chúng con hằng ngày
tìm thấy được bình an của Chúa là món quà quý giá nhất
mà chúng con được Chúa trao tặng cho nhưng không. Xin
cho chúng con ý thức được điều đó vì trên đời ai lại
chẳng phải tra tay làm lụng. Ai lại chẳng phải tự
lo cho chính mình. Ai lại chẳng có những nỗi lo lắng,
nhưng xin cho chúng con biết lo lắng nhất là phần Linh Hồn
đời đời của chúng con, vì sau cuộc đời này thì chúng
con cũng phải lần lượt ra đi và không có thể mang theo bên
mình được một thứ gì? Xin cho chúng con biết dùng
thời giờ của hiện tại mà chuẩn bị cho một tương lai
ở một đất nước Mới sống hạnh phúc miên viễn trường
tồn với Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, Triều Thần Thiên
Quốc, Các Thánh, và được gặp lại những người thân thương
của anh chị em.
Lậy Chúa! Muốn được lên cùng Thiên Quốc của Chúa thì
xin cho chúng con biết tập làm quen với khổ sở, với xin vâng,
chịu đựng, khổ đau của bệnh tật, tật nguyền, già nua,
cô đơn, nhục nhã, vác Thánh Giá Chúa, biết chia sẻ cùng
tấm lòng nhân ái, biết biến khổ đau bất hạnh trở thành
hạnh phúc cho cuộc sống ở đời này và cả đời sau.
Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai