Chiến Dịch Fatima cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trên Quê Hương Việt Nam

Trọng Kính Các Đấng, Quí Vị và Cộng Đồng Dân Chúa,

Ngày mai (ở Hoa Kỳ) hay hôm nay  (ở Việt Nam) là ngày 31/10/2012, ngày kỷ niệm đúng 70 năm trước đây,  31/10/1942, Đức Thánh Cha Piô XII đã hiến dâng toàn thể loài người cho Trái Tim  Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội. Cuộc hiến dâng đặc biệt này được ngài thực hiện để đáp ứng bức thư của Chị Lucia đệ trình ngài  ngày 24/10/1940 về việc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Nhân dịp ngày kỷ niệm 70 năm,  31/10/2012, ngày mà cả loài người được hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm  Nguyên Tội Mẹ Maria này, và để hướng về thời điểm 100 năm Biến Cố Thánh  Mẫu Fatima (1917-2017), một biến cố liên quan đến sự kiện lịch sử “Nước Nga trở lại” ngày 25/12/1991, theo sau hiện tượng cộng sản Đông Âu sụp đổ vào hạ bán năm 1989, xẩy ra bắt đầu từ ngay quê hương Balan của ĐTC Gioan  Phaolô II, vị đã hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria  ngày 25/3/1984, con xin đề nghị chúng ta hãy cùng nhau thực hiện:

 Chiến Dịch  Fatima Ngũ Niên (2012-2017)
cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trên Quê Hương Việt  Nam.

Trong bài  giảng ở Linh Địa Thánh Mẫu Fatima ngày Thứ Năm 13/5/2010, Đức Thánh Cha Biển Đức  XVI cũng đã như thể tiên đoán về một tương lai thế giới theo chiều hướng Fatima – Dấu Chỉ Thời Đại trong giai đoạn của những ngày tháng từ năm 2010 đến năm 2017  là thời điểm kỷ niệm đúng 100 năm Biến Cố Thánh Mẫu Fatima như thế này: “Chúng ta sẽ lầm lạc khi nghĩ rằng vai trò ngôn sứ của Fatima đã hoàn tất… Chớ gì 7 năm hướng chúng ta  tới biến cố mừng trăm năm của những cuộc hiện ra này mau chóng hoàn tất lời tiên  tri về cuộc vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, cho vinh quang  của Ba Ngôi Chí Thánh”.

Thế rồi trong tác phẩm Ánh Sáng Thế Gian, xuất bản ngay trong năm 2010,  (ấn bản Anh ngữ trang 165-166), ngài đã quảng diễn lời nói như có tính cách tiên  tri này của mình khi được ký giả Peter Seewald phỏng  vấn, nguyên văn như sau: Những lời phát biểu của tôi được  coi như là một lời nguyện xin cho năng lực của thành phần kẻ lành được phục hồi  sức mạnh của nó. Bởi vậy anh có thể nói những chiến thắng của Thiên  Chúa, những chiến thắng của Mẹ Maria, là những gì thầm lặng nhưng chúng quả là  những gì thực hữu“.

Tin tưởng vào lời khẳng định này của Đức  Thánh Cha Biển Đức XVI, nhất là vào dự án thần linh của Đấng “muốn  thiết lập lòng tôn sùng Mẹ Maria trên thế giới” để “nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình“,  như được chính Mẹ Maria tiết lộ ở đầu phần hai Bí Mật Fatima ngày 13/7/1917,  chúng ta hãy cùng nhau phát động:

Chiến Dịch Fatima Ngũ Niên (2012-2017) – Trái Tim Mẹ Toàn Thắng trên Quê Hương Việt Nam.

Với Chiến Dịch Ngũ Niên này, chúng ta, khắp  nơi trên thế giới, cả ở hải ngoại lẫn trong nước, hãy thiết tha âm thầm  hiệp thông hiến dâng Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên  Tội Mẹ Maria, qua bản kinh xin được gợi ý trên đây, (hay một bản kính nào  khác tương tự tùy nghi), bằng  cách đọc  riêng vào mỗi Thứ Bảy hằng tuần, hay đọc chung với nhau trong nhóm sinh hoạt vào mỗi ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, đặc biệt vào các lễ về Mẹ liên quan đến Biến Cố Thánh Mẫu Fatima:

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12 (Mẹ chiến thắng Satan nhờ hưởng  trước công nghiệp Con Mẹ);

Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể 25/3 (kỷ niệm ngày ĐTCGPII dâng Nước Nga cho TTM năm 1984);

Lễ Đức Mẹ Fatima 13/5 (Mẹ hiện ra ở Fatima để thực hiện dự án cứu độ của Thiên Chúa đối với tội nhân và hòa bình thế giới  từ đầu thế kỷ 20) và
 
Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10 (ở Fatima Mẹ xưng mình là Mẹ Mân Côi và trong cả 6 lần đều kêu gọi “Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày cho  hòa bình thế giới”).

Thật vậy, Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng ta vẫn còn bị gông cùm bởi một thứ tàn dư cộng sản đã hoàn toàn bị biến thể thành tư bản tím và đang biến dạng thành cá nhân chủ nghĩa đen.

Thế nhưng, nếu Biến Cố Thánh Mẫu Fatima liên quan đến cộng sản,  một “vương quốc vô đạo“, đã bị “vương quốc của Thiên  Chúa bao trùm“, như lịch sử hiển nhiên cho thấy qua đáp ứng  yêu cầu của Trời Cao từ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, một sự kiện “bao  trùm” đã xẩy ra đúng lời tiên báo của Thánh Louis Montfort ngay  từ đầu thế kỷ 18 trong tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của ngài ở  đoạn 59, thì Kitô hữu Công giáo Việt Nam chúng ta tại sao (?) không tin tưởng và  hiệp thông hiến dâng Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng ta cho Vị  đã khẳng định ở cuối phần hai của Bí Mật Fatima ngày 13/7/1917:

 Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng“.

 Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ – Tông Đồ Chúa Tình  Thương Đaminh Maria Cao Tấn  Tĩnh, BVL

Download    >> Bản Kinh         >> Hình ghép

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment