- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Phóng sự ảnh: Đức cha và phái đoàn giáo phận cứu trợ khẩn cấp lũ lụt tại giáo xứ Phúc Địa

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa to kéo dài, đặc biệt là địa bàn huyện Thọ Xuân – nơi có giáo xứ Phúc Địa (giáo phận Thanh Hóa). Mưa lớn đã làm vỡ đê nên nhiều vùng bị ngập nước: trong đó có nhà thờ Phúc Địa, khu vực nhà xứ và nhiều giáo họ.

 

Nhận được tin báo từ cha xứ Phúc Địa vào sáng 07.09.2012, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám mục giáo phận Thanh Hóa đã họp bàn cùng các cha ngay trong bữa ăn trưa, quyết định thành lập phái đoàn đi cứu trợ khẩn cấp.

 

Đúng 14h30 cùng ngày, phái đoàn đã xuất phát từ Tòa Giám mục do đích thân Đức cha Giuse dẫn đầu, cùng đi có cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, cha Antôn Trịnh Đình Thiệu – Chủ tịch Ủy ban bác ái xã hội – Caritas, cha Phêrô Vũ Văn Hải – phó Quản lý Tòa Giám mục, cha Antôn Vũ Mạnh Hà – phó Bề trên TCV Lê Bảo Tịnh, Hội bác ái Phanxicô, quý thầy chủng sinh, quý chú ứng sinh, quý sơ Dòng MTG Thanh Hóa, quý ân nhân và bà con giáo dân giáo xứ Chính Tòa cùng đông đảo các bạn sinh viên công giáo Thanh Hóa.

 

Chúng con xin gửi tới quý vị và độc giả phóng sự ảnh về chuyến cứu trợ khẩn cấp này:

 

Đức cha và các thành viên đoàn chụp ảnh khi đi qua đoạn đường bị nước ngập.

 

Một đoạn đường cách giáo xứ Phúc Địa khoảng hơn 5km bị chìm sâu trong nước, người dân đổ xô đánh bắt cá ngay bên vệ đường.

 

Xe cộ đi lại bị chết máy.

 

Cũng đoạn đường này, do nước ngập quá sâu, khiến cho xe của phái đoàn không thể vượt qua mà phải nhờ đến những chiếc xe cao gầm. Trong ảnh là Đức cha Giuse đang giơ tay vẫy chào mọi người.

 

Viện đến chiếc xe tải để chở vật phẩm, chở người qua đoạn đường này và để đi vào giáo xứ Phúc Địa.

 

Cảnh tượng ngỡ ngàng khi đến nơi – Toàn khu vực nhà xứ bị nước “phong tỏa”.

 

Sân nhà xứ.

 

 

Con đường vào nhà xứ.

 

Tượng Chúa Kitô Vua trong khuôn viên nhà xứ được dựng trên đài rất cao nhưng vẫn bị ngậpsâu.

 

Cùng so sánh: Nhà xứ Phúc Địa và….

 

…tượng Chúa Kitô Vua lúc chưa bị nước ngập.

 

 

Toàn cảnh khu vực nhà xứ Phúc Địa, giờ thành biển nước.

 

Đức cha, cha Tổng đại diện và phái đoạn gặp gỡ bà con giáo dân tại nhà xứ…

 

… Vì tình hình khẩn cấp và thời gian từ lúc nhận được tin báo đến khi xuất phát chỉ trong vài giờ đồng hồ, nên vật phẩm cứu trở chỉ có thể chuẩn bị được những thùng mì tôm để chia sẻ cho bà con.

 

Những nơi xa và bị ngập nước nặng không thể đến nhà xứ để nhận hàng cứu trợ, phái đoàn đã chia thành nhiều xuồng nhỏ đến tận nơi để ban phát cho các hộ gia đình.

 

Đức cha Giuse, ngài trực tiếp lên xuồng…

 

….đến tận từng nơi.

 

Cha Giuse Phạm Văn Định (áo trắng đứng trên xuồng) – chính xứ Kẻ Láng điều những chiếc xuồng vượt biển nước đến hỗ trợ giáo xứ Phúc Địa.

 

Nhà cửa bị chìm sâu trong nước.

 

 

 

Người dân vận chuyển tải sản, đồ đạc gia đình đến những nơi cao.

 

Do nước ngập sâu không thể vào nhà mình bằng cửa, nhiều gia đình phải phá mái để cứu vớt gia sản.

 

Một trong nhiều đoạn đê bị vỡ (ngay lúc nửa đêm 6.9) là nguyên nhân gây nên hậu quả này.

 

Con đường làng giờ thành sông, vườn tược, ruộng lúa, hoa màu giờ thành biển nước…!

 

Từng người, từng nhà vui mừng nhận món quà do đích tay Đức cha trao cho họ.

 

Đức cha lội nước đến với con chiên khốn khổ của mình…

 

…ngài gặp gỡ, chia sẻ, động viên và…

 

…ban phép lành cho giáo dân.

 

 

Hình ảnh trao quà tận các hộ gia đình của một số nơi khác.

 

Trời tối mịt, những chiếc xuồng chở vật phẩm đến các nơi mới quay trở về sân nhà xứ. Và đến tận gần 8h tối, các thành viên cuối cùng của phái đoàn mới rời Phúc Địa để trở về Tòa Giám mục.

 

Đây mới chỉ là chuyến cứu trợ khẩn cấp khi biết tin nơi đây bị chịu thiên tai, theo Đức cha Giuse, giáo phận sẽ tiếp tục có những chuyến cứu trợ nữa đến với bà con giáo dân trong những ngày tới. 

 

>> Xem thêm hình ảnh tại đây [1]

________________________________________________________________
Phóng sự do các cộng tác viên truyền thông đồng hành cùng phái đoàn thực hiện.

Nguồn: Giáo Phận Thanh Hóa online

Chia sẻ Bài này:
[2] [3] [4]