Tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu

Ngày mồng 7.

Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến yêu.

Nhìn ảnh Trái Tim Chúa Giêsu ta thấy có lửa bốc ra nơi chân thánh giá , chỗ lưỡi đòng và mão gai đâm vào.

Lửa thiêu đốt Trái Tim Chúa Giêsu là lửa thế nào? Là lửa thương yêu nhân loại. Chúa phán rằng:” Cha đã đem lửa thương yêu xuống thế gian, Cha chẳng ước ao gì hơn là thấy lửa ấy cháy lan ra khắp thế gian”.

Lần kia, Chúa hiện đến cùng thánh nữ Magarita cho bà xem thấy Trái tim Người và nói:

“Cha thương yêu người ta quá sức con không hiểu được. Cha không thể cầm hãm lửa trong Trái Tim Cha được nữa. Lửa ấy bốc ra cho người ta xem thấy mà lãnh lấy những ơn lành”.

Lần khác, Người cho bà xem thấy lửa Trái Tim Người đang bốc cháy bầng bầng.

Vì Trái Tim cực trọng Chúa quá thương yêu nhân loại, nên Người đã xuống thế mặc lấy bản tính nhân loại, đã sinh ra khó hèn trong hang đá, đã cứu chữa người ta khỏi tật nguyền, đã đổ mồ hôi máu trong vườn Giệt, đã chịu treo trên cây thập giá.

Cũng vì lòng nhân từ, Người đã lập Nhiệm tích Thánh Thể để ở cùng ta đêm ngày, để làm của dưỡng nuôi linh hồn ta.

Thánh nữ Getrudê năng than thở rằng:”Lạy Chúa, nếu loài người hiểu biết Trái Tim Chúa thương yêu chúng chừng nào, hẳn chúng sẽ kính phục và mến Chúa hết”.

Nếu giờ đây Chúa hỏi ta như Người đã hỏi thánh Phêrô xưa: Con có mến Cha không? Con có đền ơn Cha đã thương yêu con dường ấy chăng? Ta sẽ thưa thế nào? Ta có thật lònh kính mến Chúa không? Hay chỉ mê say những sự thế gian?

Vậy ta phải xin Chúa cho ta được hết lòng kính mến Trái Tim Chúa, được sức mạnh để vui chịu những sự khốn khổ trần gian này.

Lạy Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu, là lò lửa mến yêu, xin thiêu đốt những tính mê nết xấu trong lòng con, để con được kính mến trả nghĩa Chúa, và dù sống chết, con chẳng dám bỏ lòng kính mến Trái Tim Chúa bao giờ.

Lạy Chúa Giêsu , dù con hằng xúc phạm đến Chúa luôn, Chúa vẫn thương con. Xin cho con được kính mến Trái Tim Chúa hết lòng hết sức, để con được hưởng sự cả sáng Chúa trên Thiên đàng. Amen.

Thánh tích:

Xưa có chàng thanh niên hư thân, đến nỗi những chàng xấu nết trong vùng cũng chẳng còn muốn làm bạn với chàng. Vì hoang đàng quá độ, chàng mắc bệnh thổ huyết, ốm đau kịch liệt.

Khi linh mục xứ đến thăm, khuyên bảo, chàng cũng chẳng nghe, lại còn nói phạm đến Chúa. Thương linh hồn chàng, linh mục xứ tìm mọi cách giúp chàng phần linh hồn. Ngài nhờ cha phó đến tận Paray le Monial, nơi người ta tôn thờ Trái Tim Chúa Giêsu , nhờ những người ở đấy cầu xin cho chàng. Người ta dự lễ, rước lễ cầu cho chàng.

Khi cha phó trở về, cả 2 cha tới thăm chàng thanh niên đau liệt ngay. Cha phó nói tới việc đi Paray và tặng cho chàng mẫu ảnh Trái Tim Chúa Giêsu làm quà. Chàng giơ tay đón nhận , hôn kính nói lời cảm ơn, rồi nhờ mẹ đeo ảnh Trái Tim Chúa Giêsu vào cổ mình. Đeo xong, chàng xin xưng tội ngay hôm ấy, cùng lãnh phép Xức dầu bệnh nhân sốt sáng, đọc theo những lời trong nghi lễ xức dầu. Từ lúc đó, chàng năng than thở:’ Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đã quá thương con, con quyết lòng kính mến Chúa hết lòng con, suốt đời con”.

Ngày hôm sau, chàng từ giã cõi đời cách êm ái.

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969)

Chia sẻ Bài này:

Related posts