Tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu

Ngày mồng 6.

Trái Tim Chúa Giêsu có Thánh giá ở trên

Khi Chúa Giêsu tỏ Trái Tim Chúa cho thánh nữ Magarita Maria, Người cho bà xem thấy Trái Tim có thánh giá ở trên.

Thánh giá ấy dạy cho ta biết, cả cuộc đời đau khổ của Chúa, từ lúc sinh ra hèn hạ đến lúc chết nhục nhã, đã dồn lại trong Trái Tim Người.

Đau khổ ngoài xác cũng chưa thấm vào đâu với những cay cực trong lòng Người. Người chịu đóng đinh trong Trái Tim Người trước khi chịu đóng đinh trên núi Canvê. Xác Người chịu hành hạ, chịu đau khổ chỉ một lần, nhưng Tim Người phải chịu mãi mãi. Bao lâu còn loài người, thì Tim Người còn phải khổ cực.

Người hằng ao ước đổ máu mình trên thánh giá. Trái Tim Người đau đớn, cay cực luôn mãi, đến nỗi trong vườn Giessimani Người đã phải kêu lên: “Linh hồn Cha buồn đến chết được”.

Chúa chịu đau khổ cũng chỉ vì một cớ là yêu thương loài người. Người chịu đau khổ để yêu ta. Thánh Phanxicô khó khăn than thở rằng:”Lạy Chúa , vì yêu thương loài người, Chúa đã bỏ trời xuống thế. Cũng chỉ vì yêu thương loài người, Chúa vui lòng chịu đau khố, và sau cùng, chịu chết khổ nhục trên thánh giá”.

Thánh giá là món quà bổ ích Chúa dành riêng cho những ai Người yêu quí, thánh nữ Magarita nói rằng:

“Nếu tôi chẳng được vác thánh giá và rước lễ mỗi ngày, thì tôi không thể sống được. Nếu ta chẳng vui lòng chịu đau khổ, còn để lòng quyến luyến những vui sướng thế gian, thì ta là môn đệ Chúa sao được?”

Trên đời, nếu Chúa gửi xuống cho ta những thánh giá, nghĩa là những sự khốn khó, những tai họa đớn đau phần hồn phần xác, ta hãy vui lòng giơ tay đón nhận như một món quà quí giá Chúa ban cho kẻ Người yêu.

Ai hiểu được lợi ích của đau khổ, thì kẻ ấy đã có lòng yêu mến Chúa, và đã có hi vọng lãnh phần thưởng đời đời Chúa dành cho trên Nước Chúa. Ai yêu Chúa thật thì lấy nặng nhọc làm êm ái, và lấy cay đắng làm ngọt ngào.

Lạy Chúa, vui sướng trong đau khổ lợi ích cho con dường nào. Nhưng thảm hại cho con, xưa nay con hay phàn nàn kêu trách mỗi khi gặp đau khổ phần xác hay khốn khó phần hồn.

Lạy Chúa , xin thêm sức mạnh cho con, cho con đủ kiên nhẫn trong những thử thách. Xin cho con được vui sướng giơ tay ôm lấy thánh giá , như đón một tặng phẩn Chúa trao cho con, để con có hi vọng vào phần thưởng đời đời trên Nước Chúa.

Thánh tích:

Xưa có một bà đạo đức phải bệnh nặng. Đã lâu ngày, uống các thứ thuốc, bệnh cũng chẳng giảm bớt. Các danh y đều bó tay. Tuy bà chẳng tiếc gì sống, nhưng bà thương cho đứa con còn thơ ngây, một mai bà chết đi, lấy ai săn sóc, dạy dỗ. Bà đành chịu cho bác sĩ mổ, may ra sống sót được.

Lúc mổ, tuy đau đớn, nhưng bà vẫn giữ nét mặt thản nhiên, không kêu la, không rên rỉ. Các y tá đều ngạc nhiên trước thái độ can đảm của bà.

Mổ xong, bà cầm ảnh Thánh giá nói với mọi người:

“Đây là sức mạnh giúp tôi can đảm chịu đau đớn. Tôi cũng là người biết đau đớn như người ta, nhưng khi nhớ đến những đau khổ, đến cái chết của Chúa trên thánh giá , tôi được can đảm, và còn chịu được nữa”.

Bà còn sống được ít lâu, và chịu đau khổ. Khi gần từ giã cuộc đời, bà gọi con đến, đưa ảnh thánh giá và khuyên con:

“Con hãy giữ lấy thánh giá này, đây là nguồn an ủi độc nhất của con trên đời. Đây là vật quí giá mẹ để lại cho con. Ảnh này sẽ giúp con vui sống trong vui mừng cũng như trong đau khổ”.

Bà đã trút hơi trước những tiếng khóc của cậu con bên giường.

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969)

Chia sẻ Bài này:

Related posts