Tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu


Ngày 28.
Cái gai thứ 2 đâm Trái Tim Chúa Giêsu: làm hư phép Mình Thánh

Chúa Giêsu đã lập các phép Bí tích để tha tội cho người ta, làm cho người ta lại được nghĩa cùng Chúa và hưởng nhờ mọi ơn lành.

Nếu các phép Bí tích đó chứng tỏ lòng Chúa thương xót loài người chúng ta, thì chúng ta phải công nhận rằng trong các phép ấy, phép Mình và Máu thánh Chúa là một bằng chứng rõ rệt hơn hết về lòng thương xót của Chúa. Vì trong phép ấy Chúa Giêsu đã lấy chính Mình và Máu thánh Người làm của nuôi linh hồn ta. Đáng lẽ ra người ta phải dùng phép cực trọng ấy để tỏ lòng biết ơn Chúa hơn các phép khác mới phải. Nhưng trái lại,người ta đã lỗi phạm đến Chúa trong phép cực trọng ấy hơn các phép khác.

Ôi, trong thời nay, có biết bao kẻ đã không tin, hay có tin nhưng phạm đến Mình Thánh Chúa, làm cho quỉ vui mừng, các thiên thần xấu hổ, còn Chúa Giêsu thì đau đớn…Giuđa đã bán Chúa cho kẻ dữ làm khổ Người, kẻ phạm đến Mình Thánh Chúa cũng như đem nộp Chúa cho quỉ dữ.

Chúa Giêsu ở trong linh hồn mắc tội trọng, là nơi đầy hôi hám thối tha ghê tởm. Người phải xấu hổ đau buồn chừng nào, Người như bị mũi gai nhọn đâm vào.

Các thánh thiên thần chầu chực Mình Thánh Chúa Giêsu thì khóc lóc chảy nước mắt ra, cùng phải quay mặt đi, không dám nhìn xem sự quái gở ấy, còn các ma quỉ thì reo mừng nhạo cười Chúa Giêsu . Còn Chúa Giêsu thì phải đau đớn xấu hổ như thế cho đến khi Mình Thánh Máu thánh Chúa tiêu tan đi trong lòng kẻ làm hư Mình Thánh Người.

Phần ta là kẻ có lòng kính mến Trái Tim Chúa, ta chẳng nên tiếc công tiếc sức đền bù những sự đau đớn nhuốc nha Chúa Giêsu hằng phải chịu trong Bí tích Thánh Thể luôn luôn. Ta phải ra sức yên ủi Người, năng cầu xin kêu van cùng năng ăn năn khóc lóc, đền tội thay cho những kẻ phạm đến phép Mình Thánh Người, nhất là ta phải giục lòng kính mến Người, vì chẳng có sự gì yên ủi Trái Tim Đức Chúa Giêsu bằng sự kính mến Người hết lòng hết sức ta. Thỉnh thoảng, ta cũng nên xưng tội Rước lễ có ý đền tạ những tội thiên hạ làm hư phép Mình Thánh Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Trái Tim rất nhân lành Đức Chúa Giêsu, chớ gì hết mọi người mọi nơi hằng an ủi Trái Tim Chúa tôi ngự trong phép Mình Thánh đêm ngày.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, con thà chết chẳng thà phạm đến phép Mình Thánh Chúa bao giờ. Con dốc lòng từ nay xưng mọi tội lỗi ra, ăn năn thật lòng, cùng dốc lòng chừa đến chết, rửa sạch linh hồn rồi con mới dám Rước Mình Thánh Chúa vào linh hồn con. Amen.

Thánh tích:

Xưa có một người ăn mày đến xin ăn trước cửa nhà thánh Paulino giám mục thành Nola, người thấy nó bại một tay thì hỏi nó bị bại từ bao lâu rồi. Người ấy nói:

– Cha tôi mất sớm, mẹ tôi nuôi tôi đến lớn, nhưng tôi chẳng đền ơn, lại còn phung phí của cải gia đình, rượu chè cờ bạc, bán cả ruộng rẫy.

Một hôm, tôi thấy mẹ tôi còn mấy đồng bạc, tôi đòi lấy, mẹ tôi không cho, nên tôi lấy tay này đánh mẹ tôi chết ngay. Hôm ấy là thứ Năm tuần thánh, tôi giấu xác mẹ tôi, rồi đi lễ, và tôi cả lòng lên rước lễ như người ta. Khi vừa rước lễ xong, tay tôi liền khô bại, đau đớn, tôi kêu la ầm cả nhà thờ. Người ta kéo đến hỏi han, tôi xấu hổ quá, bỏ làng ra đi dông dài mãi đến nay. Tôi xin chịu sự đau đớn đời này, nhưng tôi sợ hình khổ hỏa ngục lắm.

Nghe vậy, thánh giám mục nói:

– Anh đã làm cực lòng Chúa lắm, nhưng đừng ngã lòng, vì Chúa vô cùng nhân từ thương xót, hãy ăn năn thật lòng và xưng tội cho thật thà, rước lễ cho sốt sắng đền tội đã làm hư phép Mình Thánh Chúa xưa.

Anh ta nghe lời thánh giám mục, ăn năn xưng tội và chịu lễ sốt sắng, vừa chịu lễ xong, tay anh ta mềm ra và giơ lên được như cũ.

Ta hãy quyết tâm đừng bao giờ dám phạm đến Mình Thánh Chúa Giêsu .

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969)

Chia sẻ Bài này:

Related posts