Tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu

Ngày 21.
Nhân đức thứ 5: Hiền lành

Khiêm nhường và hiền lành là hai nhân đức hằng đi đôi với nhau. Chính Chúa Giêsu đã phán:

“Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường”.

Chúa Giêsu đã dạy Thánh nữ Magarita lòng khiêm nhường.

Bà thánh kể lại:

“Chúa Giêsu dạy tôi phải hòa thuận với mọi người, tránh những lời nói hay những cử chỉ làm mất lòng người ta, nhất là vui lòng chịu người ta xử tệ”.

Thánh nữ Magarita có tính hiền hậu từ còn nhỏ. Anh người làm chứng rằng: Ngay khi còn ở nhà, em tôi rất thùy mị, không giận dữ, gắt gỏng với ai, không làm mất lòng ai, hằng ở hòa thuận với mọi người, và luôn tìm dịp giúp đỡ mọi người”.

Trong dòng, thánh nữ càng hiền hậu hơn.

Nhà dòng kể: Thánh nữ Magarita rất hiền hậu, lịch sự và độ lượng với mọi chị em. Thấy ai buồn, bà an ủi, thấy ai khốn khó, bà giúp đỡ, không bao giờ bà kêu ca điều gì, dù với người làm mất lòng mình.

Giám mục Languet rằng: “Thánh nữ Magarita Maria rất khiêm nhường và hiền lành . Người tự đặt mình làm đầy tớ mọi chị em dòng. Không bao giờ thấy Người tỏ dấu gì khinh khi hay làm mất lòng người khác.

Khi huấn luyện tập sinh , người thường khuyên những chị mới tu: “Không có gì giúp ta chóng nên trọn lành bằng cư xử hiền lành với mọi người. Ta phải ở hòa nhã mềm dẻo với mọi người, để những kẻ thù ghét ta, kẻ khinh chê chửi bới ta nhận biết giá trị của sự hiền lành, xử với họ như xử với bạn thân tình.

Thánh nữ đã theo gương Chúa ở khiêm nhường và hiền lành . Ngay còn ở thế gian, Chúa sống đụng chạm với mọi thứ người hằng bắt bẻ Chúa. Chẳng những, Người không giận ghét thù oán mà còn làm ơn cho họ.

Trên Thánh giá lúc gần tắt hơi, Người còn cầu xin Chúa Cha tha cho thù địch đã làm khổ Người.

Ngày nay trong Nhiệm tích Thánh Thể, Người vẫn nhân từ hiền hậu hằng tha thứ cho bao kẻ xúc phạm đến Người.

Vậy ta hãy noi gương Chúa ở nhân từ với mọi người, làm ơn cho kẻ ghét ta. Lấy đức báo oán là một luật phải đem thi hành trong đời sống thường ngày.

Thánh tích:

Thánh nữ Magarita mồ côi cha từ khi còn nhỏ, mẹ người yếu, phải nhờ anh chồng coi sóc tài sản. Ông dọn đến ở với gia đình Magarita. Ông có tính hà tiện, mẹ con Magarita thiếu thốn gì phải xin ông, nhiều khi ông không cho, cả đến cơm ăn cũng bị hạn chế, có lần phải đi vay hàng xóm.

Ông ta lại còn hay đánh đập các cháu, có lần Magarita phải trốn trong chuồng bò hay ngoài góc vườn, đến tối mới dám về ngủ…

Có lần bị cậu mợ chửi rủa, nói những lời chua cay thậm tệ, tôi không chịu nổi, phải ra ngồi xó vườn hay vào chuồng bò khóc xướt mướt, có lần mất cả ăn cả ngủ.

Dù phải khổ cực như thế, bà thánh vẫn nhẫn nhục bằng lòng, không kêu trách cậu mợ hay đem chuyện gia đình nói cho người ta biết để bêu xấu cậu mợ.

Thánh nữ vẫn giữ kín trong lòng cho đến khi vâng lời cha giải tội phải viết ra trên giấy.

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969)

Chia sẻ Bài này:

Related posts