Tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu

Ngày 18.
Nhân đức thứ 2 để tỏ lòng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu là bỏ lòng yêu mình, yêu đời

Nhân đức thứ hai Chúa Giêsu dạy những ai muốn kính mến Trái Tim Người là phải bỏ lòng quá yêu mình cùng những sự đời. Nhiều lần Người đã dạy Thánh nữ Magarita Maria phải giữ như vậy.

Như thế không có nghĩa là Chúa cấm ta không được yêu người nào, quí vật gì, vì chính Chúa buộc ta phải yêu người khác bằng mình. Của cải cha mẹ để lại hay tự ta đã gây dựng, ta được trông nom coi sóc.

Điều Chúa cấm ở đây là cấm không được tha thiết đến một sự gì quá đến nỗi quên Chúa. Nhưng bao nhiêu người đã không tuân lời Chúa. Họ coi những sự đời hơn cả Chúa.

Trong Phúc âm Chúa Giêsu đã dậy:

“Ai muốn làm môn đệ Ta, hãy bỏ mình đi. Ai chẳng bỏ mọi sự thì chẳng đáng làm môn đệ Ta”.
Ai coi cha mẹ anh em hay sự gì khác hơn Ta thì không đáng làm môn đệ Ta”.
Những lời trên đây tỏ rõ ý Chúa muốn ta bỏ lòng yêu mình và các sự đời quá lẽ.

1 – Bỏ mình đi là bỏ ý riêng mình, bỏ tính xác thịt hay hướng về đàng tội, để theo thánh ý của Chúa, giữ giới răn Chúa.

Ta cũng phải bỏ ý riêng ta trong bao trường hợp khác. Khi Chúa cho ta khó khăn, hèn hạ, ốm đau bệnh tật, phải tai vạ, phải khinh rẻ, ta phải vui lòng chịu vì lòng mến Chúa.

Bỏ mình đi, còn có nghĩa là bỏ lòng yêu xác mình quá. Không nên dong dưỡng, nâng niu nó quá, ngày đêm lo lắng cho nó được khỏe mạnh no ấm. Phải hãm dẹp sửa trị và bắt nó chịu lụy linh hồn.

2) Bỏ ý riêng mình và lòng yêu chuộng xác thịt mình quá lẽ chưa đủ, ta còn phải bỏ lòng quyến luyến những của bề ngoài như của cải chức quyền, cha mẹ anh em bạn hữu.

Chúa Giêsu dạy ta đừng quá ham mê tiền bạc, đừng quá tha thiết với nó, đừng lo lắng ngày đêm để làm giầu. Vì như thế là dễ quên việc đạo và phụng sự Chúa.

Đừng quá lo tích trữ kho lẫm chôn giấu tiền bạc. Ta phải lấy của cải làm việc lành, giúp những kẻ nghèo đói. Và nếu không may chúng ta bị thiệt hại, mất của cải, ta đừng buồn giận mà bỏ các giới răn.

Chúa lại dậy ta đừng ham những chức quyền, vì những kẻ có quyền chức thường hay tự kiêu tự đắc, khinh miệt người khác, hay bóc lột người khác. Như thế người ta dễ ra khô khan, bỏ luật Chúa, làm gương xấu cho những người chung quanh.

Chúa dậy ta phải vâng lời cha mẹ, hòa thuận với anh em. Nhưng nếu cha mẹ anh em làm dịp cho ta mất lòng Chúa, thì mà mất lòng cha mẹ anh em còn hơn phạm đến Chúa.

Bạn hữu cũng thế, ta phải can đảm lìa xa họ, nếu họ mang dịp tội cho ta.

Đấy là sự từ bỏ mình, đấy là nhân đức Chúa mong muốn cho những ai kính mến Trái Tim Chúa phải có.

Về nhân đức này,thánh nữ Magarita là gương mẫu cho mọi người noi theo. Bà thánh nói: “Ta kém lòng mến Chúa Giêsu là tại ta quá yêu chuộng mình cùng thế gian. Khi ta đã quá yêu một sự gì thì Chúa lìa bỏ ta, vì Chúa muốn một mình làm chủ trái tim ta. Chúa không muốn một tấm lòng đã chia sẻ cho các tạo vật. Xác thịt ta cùng những sự đời là những sợi giây ràng buộc chặt linh hồn ta xuống đất, không cho nó bay lên cùng Chúa, như con chim đã bị buộc đôi cánh”.

Ta phải tỉnh thức, đừng để cho lòng ta quá quyến luyến những sự hèn thế gian. Và khi đã xóa khỏi lòng những vết in phù hoa thế tục, ta sẽ dễ dàng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu.

Thánh tích:

Thánh nữ Magarita Maria làm gương hãm mình, cùng bỏ sự đời:

Thánh nữ như không còn ý riêng, mà chỉ còn vâng lời theo ý bề trên. Về phần xác, dù ốm yếu, bà cũng giữ chay cả mùa chay, nhiều khi xin phép giữ thêm nữa. Có khi tìm ăn đồ không ngon, có khi thêm muối vào cho khó ăn.

Bà có bệnh khát nước, mà có khi 10 ngày liền không uống nước để kính Chúa chịu khát trên thánh giá xưa. Khi bề trên bắt uống nước ngày 3 lần, thì bà uống nước dơ ở thùng rửa bát, hay ở thùng giặt quần áo để hãm mình.

Bà mặc áo lót bằng lông ngựa, thắt giây có gai đinh. Dù ốm đau, bà cứ làm việc với chị em, cứ quì chầu Mình Thánh Chúa, có khi cả ngày không ngồi, không dựa vào đâu cả. Khi vào nhà dòng, bà phân phát hết của cải cho người ta, ở trong dòng bà càng sống khó nghèo hơn nữa. Suốt 19 năm tu, bà không về quê lần nào.

Ta không noi gương hãm mình như thánh nữ Magarita, nhưng tinh thần từ bỏ để mến Chúa trên hết thì ta không thể thiếu, mới đẹp lòng Chúa.

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969)

Chia sẻ Bài này:

Related posts