Tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu

Ngày 11.

Việc thứ 4: Năng dự thánh lễ

Trong các lễ nghi đạo Công giáo làm để phụng sự Thiên Chúa, không có gì cao trọng bằng Thánh lễ. Vì Thánh lễ cũng là một việc tế lễ Chúa đã dâng trên núi Canvê xưa.

Nói đến Thánh lễ, thánh nữ Magarita không còn biết dùng lời nào để ca ngợi cho xứng đáng. Trong thư gửi cho một vị tân linh mục, thánh nữ viết: Thưa cha, con biết lấy lời nào để tỏ lòng vui và mừng cha mới được ơn đặc biệt ấy là ơn mời gọi Chúa trên trời ngự vào tấm bánh lúc cha dâng lễ. Ôi trí loài người sao hiểu được phúc cao trọng vô cùng ấy?

Thánh nữ cũng hiểu rằng, những ơn ích do Thánh lễ Thiên Chúa đổ xuống cho người ta cũng đầy tràn như những ơn do công nghiệp Chúa Cứu thế khi xưa. Để đáp lại mối thịnh tình của một linh mục đã dâng lễ cho mình, Thánh nữ viết: “Thưa cha, con không biết lấy gì đáp lại việc trọng đại cha ban cho con. Con coi thánh lễ là việc cao trọng hơn hết mọi sự trên đời này.”

Thánh nữ yêu quí Thánh lễ, ước ao được dâng lễ. Mỗi ngày, chị em trong nhà dòng chỉ được dự có một lễ, nhưng lòng trí Thánh nữ hằng ước ao khao khát dự hết mọi lễ, linh hồn luôn luôn theo dõi các linh mục dâng lễ trong mọi lúc, ngày cũng như đêm. Ta có thể nói: Suốt đời, Thánh nữ chỉ mơ tưởng thánh lễ, không lúc nào quên Chúa ngự trong Phép Thánh Thể do Thánh lễ đem lại

Lúc dâng lễ, Thánh nữ nghiêm trang, sốt sáng. Lửa mến Chúa thiêu đốt trong lòng, khiến mặt người đỏ bừng bừng lửa kính mến.

Trong một sách bà viết: “Chúa Giêsu đã dạy tôi cách dânh lễ như sau: Khi dự lễ, con phải cầm lòng cầm trí và sốt sắng cầu xin như Ðức Mẹ xưa khi Người đứng dưới chân thánh giá”.

Căn cứ vào lời Chúa đã phán cùng người, ta phải quí trọng Thánh lễ. Thánh lễ ngăn được tay công thẳng Chúa không phạt thế gian tội lỗi. Thánh lễ mang lại bình an hạnh phúc cho nhân loại. Chúa dùng linh mục khi dâng lễ để Người ngự xuống bàn thờ, làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta.

Một lần nữa, ta nên nhớ: khi dâng lễ, ta hãy hợp lòng trí cùng linh mục chủ tế và các người cùng dâng lễ đang cầu nguyện, xin Chúa thương đến hồn xác chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu lòng con yêu mến, từ xưa tới nay vì ham mê sự đời, vì tội lỗi che lấp trí khôn,con chưa hiểu giá trị vô cùng của Thánh lễ . Xin Chúa ban cho con được ơn quí trọng Thánh lễ để từ nay con biết vui lòng hi sinh, bớt giờ đến dâng lễ. Con quyết chí, mỗi lần dự lễ, con sẽ nghiêm trang sốt sắng để làm đẹp lòng Chúa.

Thánh tích:

Trong sách Hạnh Các Thánh kể truyện sau: Xưa có một vị đạo đức lắm, ngày đêm luôn than thở những lời sốt sắng tự đáy lòng rằng: Lạy Chúa, con ước ao trên rừng có bao nhiêu lá, bầu trời có bao nhiêu sao, sa mạc có bao nhiêu cát, biển cả có bao nhiêu giọt nước, thì con cũng được bấy nhiêu miệng lưỡi để ca ngợi Chúa , bấy nhiêu con tim để yêu mến Chúa …

Một lần sau khi ông than thở như vậy, Chúa Giêsu hiện đến phán rằng:

“Con ơi, nếu một linh hồn sạch tội dâng một lễ cho sốt sáng, thì đó là một việc kính mến, ca ngợi và làm sáng danh Cha hơn những việc con ước ao đêm ngày muôn phần”.

Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình: Khi dâng Thánh lễ tôi có chú ý vào việc thánh thiện này đủ chưa? Hãy thực tâm sửa đổi những khuyết điểm.

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969)

Chia sẻ Bài này:

Related posts