Tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu

Ngày mồng 10.

Việc thứ 3: Năng rước lễ

Việc thứ ba Chúa dạy ta là phải năng rước lễ. Rước lễ là ơn quí trọng cao cả nhất, vì có sức giúp ta tôn thờ Chúa hơn mọi việc khác, nên những kẻ thật lòng tôn sùng Trái Tim Chúa hằng ước ao khao khát rước lễ.

Chẳng những Chúa dạy kẻ kính thờ Người phải năng rước lễ mà còn ước ao cho người ta rước lễ hàng ngày. Người hiện đến cùng bà thánh Margarita Maria và bảo :

“Để đẹp lòng Cha, con phải năng rước lễ”.

Bà thánh Margarita ước ao rước lễ từ bé. Bà thánh nói : Khi còn bé, tôi hằng ước ao rước lễ, thấy ai lên rước lễ, tôi cho họ rất có phúc và tôi khao khát được phúc trọng ấy.

Khi vào nhà dòng, bà càng ước ao rước lễ hơn nữa và thường nói : Tôi rất ước ao rước lễ, dù phải giẵm lên than đỏ hay đi trong lửa cháy để được lên rước lễ tôi cũng chẳng sợ. Nhiều lần tôi phát khóc vì không được rước lễ. Tôi khao khát rước Chúa vào lòng tôi, chẳng khác gì các linh hồn nơi luyện tội khao khát hưởng dung nhan Chúa vậy.

Chúa Giê su muốn cho ta tôn sùng Trái Tim Người để đốt lửa mến trong tâm hồn ta.

Thánh Thể Chúa nhắc lại cho ta các việc Người đã làm, các sự thương khó Người đã chịu, vì lòng thương-yêu ta.

Kinh thánh dậy : Không ai mang lửa trong lòng mà không cảm thấy nóng. Vậy khi ta siêng năng rước Thánh Thể Chúa là Chúa chính lửa kính mến hằng cháy lên, ta sẽ được nguồn lửa mến yêu Chúa .

Ai thật lòng kính mến Trái Tim Chúa và ước ao rước Mình Thánh Người, lòng họ sẽ được tràn ngập an vui sung sướng. Cũng như các thánh trên trời hằng hưởng dung nhan Chúa Cha mà chẳng bao giờ no chán. Kẻ càng thật lòng kính mến Chúa càng khát chịu Mình Thánh Chúa.

Ta có khao khát năng rước lễ không ?

Ôi, nếu ta hững hờ với Thánh Thể Chúa ta sẽ làm cực Trái Tim Chúa dường nào! Ta phải ước ao năng chịu Mình Thánh Chúa, vì chúa đã muốn như vậy.

Ngày nay Toà thánh đã khuyên người ta năng rước lễ hằng ngày. Ta hãy vâng lời Chúa , vâng lời Tòa thánh, noi gương những kẻ thực lòng kính mến Chúa mà năng rước lễ và khi có thể được, hãy rước lễ hàng ngày, như thế ta sẽ yên ủi Trái Tim Chúa, và Người sẽ nói với linh hồn ta như Người đã phán bảo bà thánh Magarita xưa:

“Con yêu quí, Cha đã chiếm lấy linh hồn và trái tim con làm nơi Cha an nghỉ dưới trần gian này”.

Lạy Chúa Giêsu, con phàn nàn thấy lòng con khô khan nguội lạnh, không ước ao rước Mình Thánh Chúa. Con xin dốc lòng từ nay năng Rước Mình Thánh Chúa.

Thánh tích:

Thánh Catarina đói Mình Thánh, Chúa bay vào miệng bà.

Thánh Catarina Siena đã nêu gương sáng về sự năng rước Mình Thánh đức Chúa Giêsu. Bà sốt sắng rước lễ hàng ngày. Khi nào vì ngăn trở không rước Mình Thánh Chúa được, thì suốt ngày hôm đó, bà bồn chồn, khổ sở cực lòng lắm.

Cha linh hồn của thánh nữ kể rằng: một ngày kia nhằm lễ kính thánh Marcô, tôi có việc cần lắm nên phải rời nhà từ sáng sớm không làm lễ được, gần trưa tôi mới về. bà catarina đến thưa rằng:

– Thưa cha, con đói lắm.

Tôi hiểu ngay chị thánh ước ao muốn rước lễ. tôi thử lòng chị, nên nói rằng:

– Tôi đi đường xa về mệt lắm, không làm lễ được.

Catarina buồn bước ra khỏi phòng. Chỉ vài phút sau, catarina đến thưa:

– Thưa cha, con đói lắm.

Quá cảm động trước lòng ao ước rước Mình Thánh Chúa của chị thánh, tôi sửa soạn ra nhà thờ dâng lễ ngay. Lạ thay, khi tôi vừa bẻ Mình Thánh ra làm hai, thì một nửa ở trong tay tôi bay đi đâu mất. Tôi đang luống cuống lo sợ, thì chị thánh nói “Mình Thánh Chúa bay vào miệng con rồi”. Bấy giờ mặt chị sáng láng như thiên thần.

(Theo sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu, Hiện tại xb, Sài gòn, 1969)

Chia sẻ Bài này:

Related posts