Suy Niệm Tuần 33 Thường Niên C

Thứ Sáu

Phúc Âm: Lc 19, 45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

 

SUY NIỆM

ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Tôi nhận thấy Chúa Giêsu rất can đảm khi thực hiện hành động xua đuổi những người buôn bán tại đền thờ: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Việc làm của Chúa Giêsu gợi lên cho tôi những suy nghĩ sau đây:

Có lẽ vì lợi nhuận kinh tế mà người ta đã làm cho đền thờ trở nên nơi buôn bán, và nó đã trở thành quen thuộc với mọi người. Vì thế đền thờ không còn là nơi được dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa. Đền thờ đã bị mất giá trị và ý nghĩa.

Trước một điều sai trái như vậy, Chúa Giêsu đã hành động, Chúa Giêsu không sợ bị đụng chạm, không sợ bị mất lòng, không sợ bị chống đối, không sợ bị “thiệt thân”..

Chúa Giêsu đã đến và đã xác định đền thờ là nơi để thờ phượng Thiên Chúa. Với hành động của Chúa Giêsu mà đền thờ được thanh tẩy, nhờ hành động của Chúa Giêsu đá giúp cho người ta ý thức lại giá trị và ý nghĩa của đền thờ.

 

Đọc bài Tin mừng hôm nay giúp tôi nhìn lại cuộc sống của mình. Tâm hồn tôi cũng là đền thờ của Chúa. Tuy nhiên, nếu tôi không cảnh giác thì những thói quen và những lối mòn của cuộc sống thường ngày mà tâm hồn tôi không còn là nơi dành để thờ phượng Chúa và là nơi Chúa ngự nữa… thay vào đó là những toan tính hơn thua, những ganh tị ích kỉ hẹp hòi, những ồn ào, bon chen của lợi lộc vật chất, và tội lỗi.

Hành động của Chúa Giêsu trong bài tin mừng này là một tấm gương cho tôi, là một lời nhắc nhở cho tôi trong cuộc sống của mình. Đó là: thanh tẩy đời sống của tôi, cụ thể là sống bác ái yêu thương như Chúa dạy; và thanh tẩy tâm hồn của tôi qua việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.. để đời sống của tôi là lời ca ngợi chúc tụng Chúa, và tâm hồn của tôi là đền thờ của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn Chúa để con can đảm sửa đổi bản thân của mình, bỏ đi những thói hư tật xấu và tội lỗi.. để đới sống của con đẹp ý Chúa và tâm hồn con xứng đáng là đền thờ của Chúa. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts