Suy Niệm Tuần 33 Thường Niên C

Thứ Năm

Phúc Âm: Lc 19, 41-44

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: “Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng”.

 

 

SUY NIỆM

BỀN VỮNG HAY SỤP ĐỔ

Thành Giêrusalem đẹp đẽ và vững chắc, nhưng Chúa Giêsu cho biết sẽ có ngày sụp đổ. Thật vậy, với thời gian không có gì là vĩnh cữu. Chỉ có Thiên Chúa mới đem đến cho con người bình an và vĩnh cửu thật sự.

Bài tin mừng hôm nay là lời nhắc nhở cho tôi. Cuộc sống của tôi cũng có những điều tốt đẹp và những lúc bất an. Tôi không thể biết được tương lai của mình. Và cuối cùng cuộc đời của tôi cũng có ngày kết thúc.

Chúa là nguồn sống, nguồn bình an, là  nguồn hạnh phúc, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Khi tôi trông cậy vào Chúa, khi tôi tin tưởng phó thác vào Chúa, tôi sẽ sống trong bình an và đón nhận sự sống vĩnh cữu.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa, xin cho con luôn chọn Chúa, tín thác vào Chúa và hoán cải đời sống để con sống trong bình an của Ngài. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts