- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 25 TN C

THỨ HAI – Trang 1

THỨ BA – Trang 2

THỨ TƯ – Trang 3

THỨ NĂM – Trang 4

THỨ SÁU – Trang 5

THỨ BẢY – Trang 6

– o O o – 

THỨ HAI

Lời Chúa

Lc 8,16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.

 

Suy niệm

Những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay là phần tiếp theo sau dụ ngôn người gieo giống. Chúa Giêsu lưu ý các môn đệ về cách thức nghe Lời Chúa, tức là tâm thái đón nhận hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn mình, vào cuộc đời mình. Khi đã có Lời Chúa, khi đã giữ được Lời Chúa, và khi Lời Chúa đã sinh hoa kết quả, thì cuộc đời người môn đệ sẽ tỏa sáng như ngọn đèn được đặt trên đế, giúp mọi người nhìn thấy và nhìn rõ. Bằng ngược lại, khi không đón nhận Lời Chúa, khi không giữ Lời Chúa, khi không làm cho Lời Chúa sinh sôi trong tâm hồn mình, thì cuộc đời Kitô hữu sẽ thiếu chức năng soi đường cho người khác, giống như ngọn đèn bị che khuất hay bị giấu dưới gầm giường.

Hôm nay, bóng tối của sự dữ, của sự ác đang lan tràn.

Mong sao, bằng một cuộc sống tốt lành tử tế, tôi trở thành một ngọn đèn có khả năng thắp sáng.

Mong sao, với quyết tâm lắng nghe và thực hành Lời Chúa, tôi trung thành thực thi sứ mạng làm đèn sáng, sứ mạng soi đường cho nhiều người đến với Chúa.

THỨ BA

Lời Chúa

Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

 

Suy niệm

Bài Tin mừng hôm nay kể lại sự kiện Mẹ và anh em Chúa Giêsu tìm đến và muốn gặp Ngài, nhưng chưa gặp được vì Ngài đang giảng dạy và dân chúng quá đông. Có người đến báo Chúa Giêsu việc đó. Dịp này, Chúa Giêsu đã khẳng định với những người đang nghe Ngài: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Chắn chắn, Chúa Giêsu không chối bỏ mối liên hệ huyết thống nhân loại, mà Đức Maria thật sự là mẹ Ngài, và những người đi cùng Đức Maria hôm ấy là anh em họ hàng với Ngài. Nhưng trong bối cảnh đang giảng dạy cho dân chúng, Ngài muốn trang trọng nhấn mạnh, đề cao mối liên hệ thiêng liêng với những người đang nghe và thực hành Lời Ngài.

Hôm nay, có biết bao chướng ngại khiến Kitô hữu trở nên hờ hững với việc nghe Lời Chúa, xa lạ với việc thực thi Lời Chúa, ngại ngùng khi phải sống theo tiêu chuẩn của Tin mừng.

Mong sao, trong những quyết tâm của đời mình, tôi cũng muốn trở nên họ hàng với Chúa Giêsu.

Mong sao, nhờ thái độ thành tâm nghe Lời Chúa, và nhất là khi tôi mau mắn thi hành Ý Chúa, tôi biết mình đã  trở thành người nhà của Chúa Giêsu.

THỨ TƯ

Lời Chúa

Lc 9,1-6

 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi.

 

Suy niệm

Sau thời gian đi theo và ở với Chúa Giêsu, trong bài Tin mừng hôm nay, nhóm Mười Hai được Chúa Giêsu sai đi rao giảng và chữa bệnh. Cùng với việc ban cho họ năng lực trừ quỷ và chữa bệnh, Chúa Giêsu cho họ một định hướng. Ngài căn dặn họ đừng quá vướng víu trong những hành trang không cần thiết, đừng quá bận tâm trong những nhu cầu, để trong tâm thái thanh thoát và bình an, họ thực thi sứ mạng trong sự tín thác vào Thiên Chúa.

Hôm nay, người Kitô hữu cũng được sai vào đời, sống giữa đời để thực thi sứ mạng rao giảng. Nhưng phải chăng chúng ta đang quá cồng kềnh, quá vướng víu và bận tâm với những hành trang không cần thiết.

Mong sao, tôi luôn xác tín rằng: bất cứ một Kitô hữu nào cũng được sai đi, sai đến cuộc đời này để làm chứng cho Chúa.

Mong sao, trong thinh lặng lắng nghe, trong thanh thản nghiền ngẫm, tôi nghe được, thấy được lời Chúa bảo tôi đừng mang những gì.

THỨ NĂM 

Lời Chúa

Lc 9,7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

 

Suy niệm

 

Trước những tiếng đồn về một nhân vật tên Giêsu: có người cho là Gioan từ cõi chết sống lại; có người cho là ngôn sứ Êlia hay một ngôn sứ thời xưa đã sống lại, tiểu vương Hêrôđê chợt thấy bối rối, phân vân. Ông ta tò mò muốn biết Chúa Giêsu thật sự là ai nên đã tìm cách gặp mặt Ngài. Và ước ao của ông được toại nguyện khi ông gặp được Chúa Giêsu trong cuộc Thương khó của Ngài, được trình thuật trong những trang Tin mừng sau. Nhưng tiếc thay sự gặp gỡ đó đã làm cho Hêrôđê hụt hẫng, bởi vì đối với ông lúc bấy giờ, tên Giêsu này chỉ là một phạm nhân bình thường.

Chúa Giêsu là ai? Câu hỏi này không chỉ là của anh chị em lương dân, anh chị em không cùng tôn giáo, mà còn của nhiều Kitô hữu, sau nhiều năm giữ đạo.

Mong sao, tôi không đòi chân nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu theo tiêu chuẩn người đời, bằng những hiện tượng lạ thường, những câu chuyện giật gân.

Mong sao, bằng cặp mắt đức tin, tôi nhận ra Chúa Giêsu nơi những điều bình thường đến tầm thường, trong những an chị em tôi gặp gỡ, trong các biến cố của đời mình.

THỨ SÁU

Lời Chúa

Lc 9,18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

 

Suy niệm

 

Trước hết, Chúa Giêsu muốn biết dư luận của dân chúng về Ngài, nên Ngài đã hỏi các môn đệ: “Dân chúng nói Thầy là ai?. Các ông cho Chúa Giêsu biết những ý nghĩ của dân chúng về Ngài: kẻ thì cho là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì cho là Êlia, kẻ thì cho là một trong những ngôn sứ thời xưa đã sống lại.

Bây giờ, Chúa Giêsu muốn biết cảm nhận của chính các môn đệ về Ngài: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?“. Và Phêrô đã đại diện cho cả nhóm nói lên cảm nhận về Thầy mình: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.

Mỗi ngày sống hay trước mỗi chọn lựa trong đời, tôi rất cần nghe câu hỏi của Chúa Giêsu: “Con bảo Thầy là ai?”, để tôi thêm mạnh mẽ trong niềm tin, dù phải đối diện với đau khổ hay phải đi vào con đường hẹp.

Mong sao, niềm tin của tôi luôn đặt nơi Đấng mà tôi đi theo, Đấng mà tôi luôn vâng lời Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi nghịch cảnh

Mong sao, đời sống tử tế, đầy tinh thần Tin mừng của tôi, sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của anh chị em lương dân: “Chúa Giêsu là ai?”

THỨ BẢY 

Lời Chúa

Lc 9,43b-45

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

 

Suy niệm

Chúa Giêsu nhấn mạnh tính quan trọng của điều Ngài sắp nói bằng cách lưu ý các môn đệ phải “nghe cho kỹ” lời Ngài. Ngài tiên báo cuộc Thương khó sắp đến: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời“. Luca tường thuật rõ: các môn đệ không nhận ra ý nghĩa lời tiên báo vừa rồi của Chúa Giêsu, bởi vì đối với các ông, “lời đó còn bí ẩn”. Họ từng xây dựng một hình ảnh và đặt niềm tin về một Thiên Chúa quyền lực vinh quang, nên đã trở nên xa lạ hay khó chấp nhận một Thiên Chúa chịu đau khổ và chịu chết.

Hôm nay, nhiều Kitô hữu giữ đạo chỉ mong để được Chúa che chở khỏi mọi sự dữ, sự xấu.

Hôm nay, nhiều Kitô hữu đòi Chúa phải trả công vì họ nghĩ mình đã thực hiện những gì Chúa muốn.

Mong sao, chiêm ngắm những đau khổ và cái chết cứu độ của Chúa Giêsu, tôi được nhắc nhớ để có thể đón nhận mầu nhiệm những đau khổ của đời mình.

Mong sao, tôi miệt mài bước theo chân Chúa Giêsu, chỉ vì lý do duy nhất: tình yêu.

Gp. Cần Thơ

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]