Nhỏ bé thôi

Tin Mừng Chúa nhật 19 TN năm C : Lc 12, 32 – 48

“Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, …”

Lạy Chúa,
Trước thế gian hùng hậu, bạo tàn, kiêu hãnh,
những kẻ thuộc về Chúa luôn là số sót nghèo hèn,
luôn nhỏ nhoi, ít ỏi và mong manh.

Chênh vênh phận giữa phong ba bão táp,
lạc lõng, cô đơn, cất tiếng kêu không người đáp..

Chúng con nhỏ bé quá, chẳng ai màng tới,
mạng rẻ bèo, cơm chan nước mắt hờn căm.

Đòn roi, gậy gộc, “người đầy tớ” vung nắm đấm,
họ nhủ thầm “còn lâu chủ mới về”,

Rượu chan hòa nâng cạn chén đê mê,
quát tháo, đọa đày, tôi trai tớ gái.

Lạy Thiên Chúa, Đấng vô cùng nhân ái,
Đấng Toàn Năng giàu có lòng xót thương.
Bước vào trần gian tìm kiếm kẻ cùng đường,
hôm nay đến bên con, nói lời “đừng sợ”.

Con chỉ biết cậy trông vào Chúa,
lạy Chúa Trời, xin đến giúp con.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.
Hiệp thông lời nguyện cầu với anh chị em nạn nhân Formosa Hà Tĩnh.

07/08/2016

Chia sẻ Bài này:

Related posts