- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Chúa vương quyền uy lực, tôi thảo dân nhát đảm

Nói tới Chúa Ba Ngôi, các nhà chia sẻ thường xoay quanh chủ đề Mầu nhiệm Đức Tin hay Tình yêu Hiệp nhất.

Mầu nhiệm Đức Tin nghe có vẻ hơi dễ bởi vì cứ việc dựa hơi vào Lời Chúa

 Phúc cho ai không thấy mà tin

Nhưng Tình yêu Hiệp nhất

–  Đối với Chúa Cha và Chúa Con thì chẳng có gì để nói…

vì hai Đấng đều là Thiên Chúa, đều Thánh Thiện, đều cao siêu..

–  Nhưng việc hiệp nhất giữa tôi và Chúa thì nhiêu khê, gian nan vô cùng

Lý do: Chúa Thánh thiện, tôi tội lỗi

           Chúa cao siêu, tôi phàm hèn.

           Chúa trọn vẹn Thiên tính, tôi chỉ có duy nhất một nhân tính băng hoại

Chính vì thế làm sao có thể hiệp nhất giữa Thiên tính ngàn trùng thánh đức với bản tính phàm trần băng hoại cho được!!!

Vì thế, chuyện hiệp nhất giữa tôi với Chúa cứ để cho ruồi nó bu. Một trong hàng chục nguyên nhân chính là:

Chúa vương quyền uy lực, tôi thảo dân nhát đảm

Trong Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi năm C… chính Thầy Giêsu đã tuyên bố:

Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy,   (Ga 16:15)

Mới nghe qua, chúng tôi thấy nó kỳ kỳ…

Thầy Giêsu có nói ngược không đấy???!!!

Lẽ ra Thầy nói như thế này: Tất cả những gì Con có đều là của Cha

Nghe mới xuôi tai chứ nhỉ….

Là Đấng vô hình, chắc chắn là Cha không cần nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, danh tiếng..

Vậy thử hỏi: Cha có gì?

Theo ngôn ngữ Kinh Thánh

Cha có cả một kho tàng quý báu vô cùng, trong đó chất chứa rất nhiều điều quý hiếm tuyệt vời…

Nhưng chúng ta chỉ cần lấy 1 viên ngọc quý trong kho tàng cũng đủ xài cả đời không hết

Đó là Sức mạnh Thần Khí bắt nguồn từ nền tảng Lời Chúa

 Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí

làm cho chúng ta trở nên nhút nhát,

nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh,

tình thương, và biết tự chủ  (2Tm 1:7)

Với sức mạnh đó chúng ta có thể kiên trì chịu đựng tất cả.

 Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang,

 anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. (Cl 1:11)

Không những có thể kiên trì, chịu đựng, vượt qua…. mà chúng ta còn hăng hái ra đi loan báo Tin mừng cho anh em.

 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi,

để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành,

và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. (2Tm 4:17)

Không chỉ nói bằng miệng, mà chúng ta còn có thể phục vụ qua những họat động cụ thể nhờ sức mạnh của Thiên Chúa

Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa ;

ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. (1Pr 4:11)  

 

Nói thì dễ quá, ai chẳng nói được

Thực thực tế… mới chua xót làm sao!!

Một câu hỏi hiện lên trong đầu.

Làm sao khám phá được Sức mạnh Thần Khí tiềm tàng trong mình?

Nếu có sức mạnh đó, tại sao tôi cứ phải dâng lên lời ca thống thiết

Đã trót trăm phen ngả nghiêng….chứ không chỉ có đôi phen

Dấu chân hoang đàng..không biết bao giờ..ngưng bến yêu thương, tình đáp tình

Thực vậy, tôi liên tục phạm lỗi… từ lỗi nhỏ tới lỗi lớn

Ngựa chứng trong lòng tôi vẫn luôn bướng bỉnh quay về đường xưa lối cũ..

Và tất nhiên là xưng tội liên tục…hòa giải liên tục…

Mà đâu vẫn hoàn đấy.

Thực vậy, bấy lâu nay cuộc đời tôi là một điệp khúc trầm buồn não nề:

Chúa vương quyền uy lực, tôi thảo dân nhát đảm

 

Nhưng không lẽ đành nhắm mắt thua cuộc ??!!

Ngay hôm nay, tôi phải đứng lên – không còn nằm khườn ra đó nữa.

Tôi phải bắt đầu quyết tâm đọc Kinh Thánh mỗi ngày 15 phút…

và cứ để Lời Chúa vương vấn trong tâm trí của mình ngày ngày qua ngày khác..

đặc biệt là khoảng 10 phút trước khi chìm vào giấc ngủ bình an

Tôi tự đặt ra những vấn đề rất gần gũi và thực tế . Thí dụ như:

Tại sao sau khi rước lễ 5 ngàn lần tôi và Chúa vẫn xa nhau?

Có 4 quan café gần nhau..tôi vào quán nào mới đúng ý Chúa?

Tôi phải lên kế hoạch như thế nào để mỗi ngày có thể nhớ Chúa được 15 phút?

Làm cách nào để tôi có thể đón nhận được sức mạnh của Chúa tuôn đổ vào lòng tôi?……..

Và cả hàng chục câu hỏi khác….chồng chất lên nhau..

Cứ để nó cuồn cuộn trong tâm trí mình..

Rồi một ngày nào đó tôi sẽ dần dần tìm được câu trả lời cho từng vấn đề mà tôi đã tự đặt ra trong lòng mình.

Thực vậy, sau một thời gian miệt mài tìm kiếm, tham vấn, chia sẻ …

tôi có thể khám phá ra Sức mạnh mà Cha đã chôn giấu ngay trong thửa ruộng tâm hồn tôi

và sau những ngày kiên trì tập sống trong Thần Khí, tôi không còn khốn khổ như ngày xưa;

Chúa vương quyền uy lực, tôi thảo dân nhát đảm

Nhưng tôi có thể thầm xác tín:

Chúa uy lực mạnh mẽ  – tôi cũng mạnh mẽ can trường….

Lung Linh

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]