- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Tiểu lộ độc nhất

Đời người, ai ai cũng bị cám dỗ, kẻ nhiều người ít, chả ai là thoát khỏi sự chiến đấu chống lại chúng cả. Chỉ cần hiểu cách đơn giản, cám dỗ chính là sự thúc đẩy trong tâm thức những điều trái với ý Chúa muốn. Thế nên cám dỗ dù lớn hay nhỏ cũng nguy hiểm như nhau. Và cũng không phải dễ dàng gì khiến người ta thắng vượt cám dỗ. Từ cám dỗ bằng tư tưởng cho đến hành động cách nhau trong gang tấc. Muốn và hành động theo lòng muốn những điều sai quấy thì sự cám dỗ đã thành công rồi.

Ai thắng được cám dỗ, đó chính là người đã thắng vượt chính mình. Thắng được bản thân, đó mới là chiến thắng oai hùng nhất, bằng không, chả có chiến thắng nào vẻ vang hơn. Vì chưng, thắng được chính mình cũng chính là làm chủ mình, mà kẻ nào làm chủ bản thân thì đâu còn bị cám dỗ kìm hãm nữa, người ấy cũng đã là thánh sống.

Vậy làm thế nào để có thể thoát khỏi ách kìm kẹp của cám dỗ đây. Thưa, ngoài vâng phục Thiên Chúa thì chả còn phương cách nào linh dược hơn. Nếu có phải chịu cám dỗ về của cải vật chất, chỉ cần biết nhớ đến Lời Người dạy:
“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ bởi mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 4). Khi chịu cám dỗ về lòng trông cậy, hãy nghĩ ngay đến lời Ngài mặc khải: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” (Mt 4, 6). Nếu có phải chịu thử thách về niềm tin, hãy tự nhủ với lòng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Mt 4, 7). Khi phải cám dỗ về vinh hoa phú quí, hãy khắc cốt ghi tâm điều này: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi.” (Mt 4, 10)

Lý thuyết và thực hành là hai vực thẳm song song không bao giờ có điểm chung. Khi bạn thực hành, bạn sẽ không còn ở bên bờ lý thuyết nữa. Khẳng định như thế để nhấn mạnh sự khác biệt đến trời vực của chúng. Nói thì rất dễ, không ai không thể, nhưng thực thi điều mình nói là cả một vấn đề. Vấn đề mỗi người ở đây khác nhau, nó được chịu chi phối bởi lòng mến, ai có trái tim nhân hậu, người ấy có tình yêu thương ngự trị, có Thiên Chúa ở cùng, làm việc gì cũng sẽ thành công.

Không yêu mến ai thì chẳng bao giờ nghe lời người ấy, dù chỉ là một chữ. Nếu yêu kính Thiên Chúa thì việc vâng phục Ngài để xa tránh mọi cám dỗ là việc khả thi. Chìa khóa của mọi vấn nạn đều nằm ở đây. Vấn đề là có chịu thực thi hay không mà thôi.

Lạy Chúa, sống trên đời ngần này tuổi đầu, con thừa hiểu cám dỗ là gì và có không ít kinh nghiệm về nó. Cám dỗ bao giờ cũng hấp dẫn, như thế mới lôi kéo kẻ khác được. Và chính vì càng hấp dẫn, nó càng khiến người ta thèm khát, nô lệ nó. Xin giúp con hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất khiến con thắng vượt cám dỗ. Đó chính là dứt khoát với mọi dính bén đến tội lỗi, kính sợ và yêu mến Thiên Chúa, tôn thờ chỉ mình Ngài và một mình Ngài mà thôi.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]