Thơ Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 TN A 2017 (Mt 13, 1-19)

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA

“ Ngôi  Lời “ là Hạt giống từ Trời

Thiên Chúa gieo vào lòng thế nhân

Nhân thế  hững hờ hay đón nhận

Tùy theo mảnh đất của tâm hồn

Mọc lên hoa trái như mong muốn

Đá sỏi, bụi gai hay đất tốt

Thấm đượm hồn nghe mới quý thay

Gieo “Lời” gặt hái phải thu lời./.

BỤI GAI – Đá SỎI

Lời Chúa chính là  “ Hạt” được gieo

Rơi vào mảnh đất thiếu phì nhiêu

Chim trời đến cướp tha đi mất

Gai mọc um tùm chết nghẹt theo

Đá sỏi làm sao hạt mọc nổi

Không sinh hoa trái cho Thiên Chúa

Trở nên khô héo rồi tàn theo

Phí biết bao nhiêu “Hạt giống Lời”./.

MẢNH ĐẤT TỐT

Hạt Lời Chúa được gieo vào đời

Mảnh đất tâm hồn vui đón nhận

Lời Chúa sinh sôi thật tốt tươi

Hạt sinh trăm, sáu hoăc ba mươi

Tâm hồn ngay thẳng và trong sáng

Lời Chúa  lớn lên trong nụ cười

Đẹp biết bao nhiêu đời tín hữu !

Tùy vào mảnh đất của lòng người ./.

CN 16/07/2017

P. Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts