Viên Ngọc Quý

Viên Ngọc Qúy chính là GIÊSU

 

Ngọc Báu Nước Trời  chính Giêsu

Ngôi Lời Thiên Chúa thật nhân từ

Vì yêu nhân loại nên dâng hiến

Hóa kiếp nhân trần  vì chúng sinh

Tự nguyện hiến dâng làm Lễ Tế

Trở nên Hy Lễ để đền bồi

Tình yêu cao cả không phai nhạt

Chuộc tội nhân gian khỏi hỏa hình

 

Viên Ngọc Qúy trong “ ruộng “ Nước Trời

Thiên Chúa vùi chôn trong “ thửa ruộng”

Nhân loại khôn ngoan hãy kiếm tìm

Bạc vàng thế tục không so được

Thế nhân nhân thế sẽ tiêu vong

Báu vật đời đời không diệt được

Là chính tình yêu của Chúa Trời

Khôn ngoan nhân thế hãy đi tìm

 

Thửa ruộng Nước Trời có Ngọc Quý

Giêsu chân lý với tình yêu

Khôn ngoan đổi lấy mới cao siêu

Ngọc Báu muôn đời không mất được

Chân lý tình yêu là hằng hữu

Dù cho nhân thế đổi trăm chiều

Tình yêu Thiên Chúa là chân lý

Mãi mãi muôn đời vốn thượng siêu./.

 

30/07/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts