Thương về miền Trung

Thương về khúc ruột miền Trung
Nay lại mưa bão chập chùng đớn đau
Đoàn chiên tuy cách xa nhau
Vẫn chung một dạ trước sau tình đầy
yêu thương chia sẻ là đây
Chung tay đóng góp giúp bầy em thơ
Gửi về giáo xứ nhà thờ
Có vị phụ trách ghi tờ nhận trao
Nơi đây tin tưởng biết bao
Không lo lường gạt tào lao mất nào
Bà con Công Giáo ước ao
Tấm lòng gửi gấm được trao đúng người
Nỗi đau vơi dịu mười mươi
Bình an của Chúa giúp tươi nụ cười
Cùng nhau khắc phục bạn ơi
Tin yêu tín thác Chúa Trời dủ thương
Ngài luôn đứng ở cuối đường
Giơ tay cứu đỡ đoạn trường bi ai
Cuộc đời dẫu gặp hoạ tai
Hãy luôn bám chắc Ngôi Hai độ trì
Cậy trông Đức Mẹ nải nì
Lòng thương xót Chúa chỉ vì thế nhân
Suốt đời cảm tạ tri ân
Tình yêu Thiên Chúa vô ngần nghiệm suy…

BCT
18/9/2017

Chia sẻ Bài này:

Related posts