- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Thu Về

Ngồi bên cửa sổ ngắm thu sang

     Có rặng cây xanh, có nắng vàng

     Rồi muà đông đến, muà đông đến

     Một năm dương thế lại sắp tàn,

 

     Không giấu, không che lấp tuổi trần

     Lòng người con Chúa chẳng bâng khuâng,

     Ngày nào còn thở, còn tha thiết

     Nhiều năm, nhiều tuổi, nhiều tình thân .

 

     Cuộc sống nào đâu có đẹp hoài

     Con đường theo Chúa lắm chông gai

     Ngay trong Nhà Chúa nhiều trở ngại

     CAIN  giết em mình, thưở sơ khai …

 

     Từ đó, giòng sông đã đục rồi

     Vì lòng ganh tị vẫn sục sôi !

     Chao ôi ! nếu biết là hư ảnh

     Có hại  nhau  chăng  giữa cõi  đời ?

 

      Cho nên Thầy chết giữa gian trần

      Máu Thầy  nhuộm  thắm  cả toàn  thân .

      Tiếng gọi  đầu  tiên  khi sống lại :

      Maria !  Maria !  con giật mình !

 

      Con  nghe  hơi  thở và mùi  tóc  :

      Dấu  hiệu  huy  hoàng  buổi  Phục Sinh

      Cho con trìu mến những dấu đinh

      Mỗi chiếc đinh sâu : một khối tình

 

      Có Thầy, con thấy  vạn  trăng sao

      lấp  lánh đất  trời, đẹp biết bao !

      Hoa cười  trong  tiếng nhạc  ru  êm

      Gió  hát  lời  ca  vọng  bên  thềm …

      Con đâu  có  muốn  gì hơn nữa

      Lửa  đốt  lên  rồi, Lửa  Trái  Tim !

 

      Mặc tiết Thu về, mặc lá  rơi

      Dù cho  cảnh  vật  có đổi  dời

      thì Thầy vẫn giữ lời  trung  tín :

     “Thầy  ở bên  con  đến  muôn  đời ” …

 

    Đông Khê

 

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]