Đinh Dậu là tết con gà
Mùng hai kính nhớ ông bà, mẹ cha
Trời cao , vũ trụ bao la
Ơn nào sánh được với cha mẹ mình
Tình cha, tình Chúa quang minh
Ơn mẹ như thể “ chính tình” Trời cao
Công ơn cha mẹ đẹp sao !
Thánh Kinh truyền dạy lẽ nào ta quên?
Cây có cội , sông có nguồn
Công ơn cha mẹ suối tuôn mỗi ngày
Công cha khó nhọc dựng xây
Hình ảnh Thiên Chúa trao tay cho mình
Chính tình Thiên Chúa cao minh
Tạo nên bức ảnh “gia đình” ấm yên”
Công mẹ khó nhọc triền miên
Vì gồng, vì gánh quang xiên hàng ngày
Để cho ta được hôm nay
Ơn mẹ tháng ngày vất vả vì con
Mồ hôi rướm trán , ướt lưng
Công ơn cha mẹ dửng dưng sao đành !
Nhìn cây cổ thụ xung quanh
Ta suy gẫm đến tình thân gia đình
Cành cây trĩu quả đẹp xinh
Lá, hoa xanh thắm thân cành cao to
Nhưng, gốc rễ nằm dưới đó
Mà ta không thấy, là cho quả, cành
Thân cây sừng sửng đẹp xinh
Chính nhờ gốc rễ đâm mình thật sâu
Công ơn tổ tiên ngàn đời
Cố công xây dựng cho người hôm nay
Công ơn cha mẹ thật dày
Làm sao kể nổi tháng ngày vì con ?!
Cầu cho cha mẹ sớm hôm
Nếu còn thì được nhiều ơn bởi Trời
Nếu mất thì được thảnh thơi
Bên tình Chúa cả muôn đời phúc vinh
Tâm tình cảm tạ tri ân
Làm thân con cháu muôn lần ghi ơn !
Luân thường đạo lý sớm hôm
Là câu kinh Thánh ta thường gẫm suy
Nhiều lần, ta cũng phạm vi
Chưa tròn chữ hiếu thấy gì an vui ?
Từ nay ta phải đổi thay !
Nhớ ơn cha mẹ đẹp thay đạo, đời
Ôi , cha mẹ, hình ảnh Chúa Trời !
Tạo thành, nuôi dưỡng một đời vì con
Thờ lạy Thiên Chúa đất trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Đến khi cha mẹ không còn
Chữ kính, chữ hiếu : “ chữ son “ cuộc đời./.
Mồng hai tết Đinh Dậu 2017
P.Trần Đình Phan Tiến