Thơ cầu cho các Linh Mục

 

Cảm tạ Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi

Để các ngài từ bỏ những gì thân thương nhất

Lên đường đi theo tiếng gọi rất thiêng liêng

Để khao khát trở thành tông đồ nhiệt huyết của Chúa.

 

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho các ngài ơn cần thiết

Để sớm hôm tha thiết cầu nguyện dâng kinh

Để được dâng Thánh Lễ là cùng được ngồi vào bàn tiệc thánh

Như tông đồ xưa cùng Chúa Giêsu ăn trong bữa Tiệc Ly.

 

Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho các ngài trọng trách

Được ban đủ bí tích cho mọi giáo dân

Để cuộc đời mọi người được Chúa chúc lành

Để dẫn dắt đàn chiên đến được bến bờ của Hạnh Phúc.

 

Là Nước Trời Nơi hằng luôn có Chúa trông đợi

Đón con cái Người vào trong dự yến tiệc

Nơi đây yến tiệc không bao giờ ngừng thết đãi

Cùng tất cả đàn ca hát xướng nhảy mừng vui luôn.

 

Cảm tạ Thiên Chúa ban cho các ngài có lòng yêu mến

Yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân

Đem Tin Mừng Thiên Chúa đến khắp mọi nẻo đường

Rao truyền Lời Chúa là gieo vãi yêu thương.

 

Cảm tạ Thiên Chúa yêu thương gìn giữ

Giúp các ngài mạnh mẽ cùng xa tránh mọi cám dỗ

Siêng năng cầu nguyện cho thân xác được dung hòa

Để đè nén được thân xác không bị vấp phạm.

 

Cầu xin cho các ngài linh mục sống đời tận hiến

Luôn thủy chung với Chúa Mẹ cùng sống trọn một đời

Xứng đáng với chức vụ thánh thiêng

Là làm tròn trách nhiệm trong khả năng có giới hạn

Cùng làm tròn bổn phận và những điều Chúa mong mỏi.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Mân Côi, Mẹ của Giáo Hội!

Xin nâng đỡ ủi an cho các ngài linh mục luôn

Vì các ngài mới có thể ban cho chúng con mọi Bí Tích

Vì các ngài mới có thể xóa được tội chúng con xưng.

 

Chỉ có Mẹ mới thấu hiểu cho đời linh mục

Như nàng dâu luôn bị hành hạ bởi gia đình chồng

Không một lời cảm ơn mà còn bị người dị nghị

Dòm ngó dèm pha chỉ biết cúi đầu lặng lẽ.

 

Có những đêm dài nước mắt nhòa lệ chảy

Ngài âm thầm dâng lên Chúa Mẹ những lời thở than

Âm thầm đọc kinh Mân Côi dâng lên Chúa Mẹ

Là cách duy nhất các ngài tìm được sự bình an.

 

Trong tâm hồn và trong từng ngày sống

Trong một thế giới không có gì là bảo đảm

Và càng không bảo đảm nếu các ngài sống chểnh mảng

Vì tư lợi riêng mà có thể mất linh hồn.

 

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

10-15-15

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment