The Mother’s Day 2014

The Mother’s Day tương đương rằm tháng bảy

Một ngày mà hết thảy, hướng lòng về mẹ hiền

Một nỗi buồn triền miên, nếu mẹ hiền đã khuất

Một niềm vui tột bậc, nếu mẹ hiền gần bên

 

Cuộc đời sẽ chênh vênh, nếu mẹ hiền vắng bóng

Không điều gì bù đắp, để thế chổ mẹ hiền

Vì mẹ là thần tiên, là thiên thần giáng thế

Cuộc đời vắng bóng mẹ, như thể con số không

 

Không tình thương mặn nồng

Không tình thương ấp ủ

Cuộc đời sao gọi đủ, khi bóng mẹ không còn

Những tháng ngày còn non

Khi con còn thơ bé

Mẹ bồng bế trên tay

Ôm con suốt vào lòng

Tình mẹ luôn cháy bỏng

Che chở suốt đời con

Rồi đến khi không còn

Bóng mẹ trên dương thế

Ôi! Mẹ tuyệt vời vô kể

Ai thay thế mẹ hiền ?

Có mẹ quý hơn tiên

Mọi nỗi lo mẹ gánh

Mẹ là ánh mặt trời

Chiếu giọi vào đời con

Vì bao nỗi lo toan

Chất chồng trên vai mẹ

Tháng ngày con thơ bé

Tóc mẹ vẫn còn xanh

Đến khi con trưởng thành

Mẹ trở nên già lão

Ôi , mẹ thật rệu rạo

Như thể một cành khô

Bao tháng năm hao gầy

Cho đời con khôn lớn

Tóc mẹ trắng màu sương

Phất phơ từng sợi bạc

Dáng mẹ thật thanh thoát

Là dấu hiệu trở về

Rồi một ngày sẽ đến

Con vắng bóng mẹ rồi

Ôi , đời con quỵ ngã

Mẹ đã đi xa rồi!

 

11/05/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment