Nỗi Lòng

S. là một sinh viên Mỹ, 22 tuổi. Anh mồ côi Cha từ lúc còn ở Trung Học. Một hôm, đưa Mẹ đi thăm mộ Bố, anh gặp ngườì lái xe say rượu đâm vào xe anh. Bị chấn thương óc, anh nằm Bệnh Viện, khu thần kinh. Bà Mẹ chết ngay tại chổ, trên tay còn cầm cuốn Thánh Kinh!

Thiên Thần bé nhỏ của Cha tôi,
Xin hãy về đây, giữa cõi đời
Có người thanh niên ngồi bứt tóc
mắc bệnh Thần Kinh ba tháng rồi!
Anh lặng nhìn tôi, rồi khóc ngất :

” Bà đến thăm tôi, còn Mẹ đâu?
sao bà không rũ đi cùng nhau?
Mẹ còn thương tôi, hay sợ hải?
Thần trí tôi nay đã hỏng rồi.
Ba tháng nằm đây không thấy Mẹ
Tôi vẫn yêu Ngài, Chúa của tôi!”

Anh cầm tay tôi đặt lên tóc,
mĩm cười, nước mắt rớt bờ môi :

” Ngày mai, bà có đến hay không?
Tôi sẽ đợi đây, mở cửa phòng
Trở lại thăm tôi, mai, bà nhé,
Tôi cần bà lắm, bà biết không?”

Tôi về thao thức với trang thơ
thương xót người con mãi mong chờ ,
Thần trí không hay mình mất Mẹ ,
lần tay, vẫn tính được thời gian ,
Con lấy nhớ nhung làm năm tháng?
hay Mẹ còn bịn rịn trước ly tan?

Đông Khê

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment