Mẹ Quê

Mẹ quê ruộng lúa nương cà

Tấm lòng bát ngát hải hà tình thương

Sớm khuya vất vả không lường

Nuôi con côi cút kiên cường ngày đêm

Gồng gồng ghánh ghánh làm thêm

Cho con ăn học để nên thân người

Khổ đau mẹ vẫn tươi cười

Lấm lem bùn đất diệu vời chân quê

À ơi giọng hát buồn thê

Võng ru kẽo kẹt đêm về lặng nghe:

“Chàng đi bỏ thiếp mùa hè,

Con thơ tay bế, luống chè ai lo…

Để em đơn chiếc co ro

Ngày mưa tháng nắng phân tro phận người

Vì con thiếp ở lại đời

Dưỡng nuôi bầy nhỏ ơn Trời độ ban

Hẹn chàng nơi chín suối vàng

Kiếp sau hội ngộ chung đàn con ngoan”.

Mẹ quê cuộc sống lo toan

Đảm đang tần tảo hoàn toàn dốc tâm

Nuôi con ngày tháng thăng trầm

Vượt bao nguy khó mưa dầm nắng chai

Giờ đây ổn định tương lai

Ơn mẹ nhớ mãi chẳng phai trong đời.

-Nhị Nhị-

23/12/2016

Chia sẻ Bài này:

Related posts