Mầu Nhiệm Thập Gía

Ôi, Thập giá, thật kỳ lạ !

Hai thanh gỗ đóng ngang

Là cực hình kẻ gian

Dành cho kẻ tử tội

Nhưng , Chúa Giêsu ôi !

Người là Đấng nhân hiền

Người là Đấng Cực Thánh

Nhưng sao Người phải gánh ?

Tội của kẻ phàm trần

Gánh của người phàm nhân

Biết bao điều xách ngược

Của những kẻ gian manh

Biết bao điều chua chanh

Của những kẻ gian dối

Biết bao điều hôi thối

Của những kẻ lọc lừa

Muốn chà lên kẻ khác

Ôi, Tình Chúa bát ngát !

Đã gánh lấy tội trần

Cho thế nhân vơi nhẹ

Tình Chúa thật cao thế !

Gánh hết tội nhân gian

Cho hết kiếp lầm than

Ôi , Giêsu là thế!

Đã cho hết trọn tình

Tình Chúa thật quang minh

Còn tình nào hơn thế !

Giêsu là Chúa tể

Treo Thánh Thể trên cao

Vậy còn ngôn từ nào?

So sao bằng như thế !

Ôi, đẹp thay Thánh Thể

Của Chúa tể toàn năng

Nhưng người muốn trao ban

Cho thế nhân hết thảy

Giêsu là thế đấy !

Cho hết thảy còn chi

Thánh giá luôn khắc ghi

Là Tình của Vua Cả

Thập giá là đường lạ

Của những ai xem hường

Thánh Giá là phi thường

Là chìa khóa mở ra

Một vương quốc hằng sống

Ôi, Thánh Gía niềm hy vọng

Của những ai cậy trông

Thánh giá là giường nằm

Cho những ai đón nhận

Vì Thánh Giá hằng sống

Bởi Thiên Chúa toàn năng

Con sấp mình thờ lạy

Dẫu gian khó chẳng sờn

Vì Thánh Gía tình thương

Là động lực cao vút ./. Amen

Lễ suy tôn Thánh Gía 2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment