- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Lời Thiêng

Thầy dạy :

Người sung sướng là người đại lượng

Biết quên mình, chấp nhận, hy sinh

Muốn bình an, đừng đòi tuyệt đối

Đời có gì tuyệt đối đâu con ,

 

Mùa xuân đã qua rồi

Nhưng con đừng tiếc nuối

Thầy đổi thay thời tiết

để con thấu triệt nghĩa phù du,

 

Giữa thế giới mây mù hổn loạn

Thầy chỉ cho con đoạn đường dài ,

Khuyên con đừng sợ chông gai

Nhưng phải sợ chính mình gây trở ngại ,

Bảo con nhìn Thánh Giá Vòng Gai :

Đừng đạp lên nhau, quên điều nhân nghĩa

 

Sống không phải là cắt tiả

mà vun trồng, gieo vãi Tình Yêu ,

Sống không phải thông thái mọi điều

để chiếm đoạt thành công mọi chỗ ,

Sống là mang hơi thở

sưởi ấm đời đơn lạnh, cô liêu

 

Nếu khôn ngoan giết chết lòng nhân ái

thì  con xin  được  khờ  dại  suốt  đời … 

Đông Khê

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]