Kính tiễn biệt Nữ Tu Anna Trần Thị Phượng

Một rừng khăn tang trắng

Tiễn biệt người nữ tu !

Bao trái tim òa khóc !

Bao nước mắt tràn mi !

Bao tâm hồn thao thức !

Bao khối óc suy tư !

 

Nhưng chị vẫn vô tư

Nằm im lìm bất động

Thân xác như tỉnh bơ

Chẳng hãi hùng kinh sợ

Vì kiếp nợ gian trần

Chị đã “giũ” trả xong

Cho gian trần tất cả

 

Hồn chị thật thong thả !

Bước vào cõi vĩnh hằng

Thiên Chúa, Đấng lòng lành

Mà chị hằng nương náu

Sẽ xoa dịu “nỗi đau”

Nơi dương trần bi lụy

 

Xác thân chị nằm xuống

Nhưng nụ cười hồn nhiên

Thánh khiết và thân thiện

Nụ cười của “cô tiên”

Như nhắn gởi “nỗi niềm”

Gian trần chốn tạm bợ

Nay còn, mai lại mất

Nhưng “tình yêu “ bất tử

Chị kính dâng Thiên Chúa

Như chỉ một tia lửa

Thắp lên được ánh đèn

Ôi, Cây Nến Phục Sinh

Chính là điều “tiến đến”./.

 

Xin cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau cùng tang quyến và dòng tu của chị Anna.

 

09/10/2017

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts