Đón Xuân Giáp Ngọ 2014

Xuân về trong nỗi đơn côi
Đón xuân Giáp Ngọ bồi hồi xốn xang
Tuy đầy những cánh mai vàng
Đông qua, xuân lại ta càng héo hon
Xuân thanh bình sao chẳng còn ?
Cành mai rũ lá, héo hon tuổi đời

Xuân về trong nỗi đơin côi
Bánh chưng mẹ nấu, trong nồi năm xưa
Xuân về cành lá đong đưa
Thương ai vắng mẹ sớm trưa tuổi lòng
Đời con, mẹ gánh long đong
Thương con, mẹ gánh chất chồng tháng năm

Tháng năm, năm tháng mỏi lòng
Mong sao mẹ vẫn trăm năm “xuân hồn”
Lời thơ, ý nhạc dập dồn
Góp phần xoa dịu nỗi buồn đơn côi
Mùa xuân hoa nở thắm trời
Vui xuân con nhớ về nơi mẹ ngồi

Thương mẹ tóc trắng, da mồi
Mỗi năm xuân đến, tuổi đời càng cao
Mắt long lanh tựa ánh sao
Mẹ già thấp thỏm ra vào ngóng trông
Ngóng trông, trông ngóng mỏi mòn
Đợi con, trông cháu lưng khòm mẫu thân

Thương ai vắng mẹ thế trần
Xuân về ta lại càng nhân nỗi lòng
Xuân đến có mẹ ấm lòng
Xuân đi vắng mẹ chất chồng nhớ thương
Ngước nhìn ảnh “Mẹ Thiên Đường”
Nguyện thầm cho mẹ thế dương an lành

Trong tình Thiên Chúa sáng Danh
Ta cầu chúc mẹ ơn lành trời cao
Mai vàng nở rộ xuân trào
Mừng ai còn mẹ tuyệt sao phúc lành !
Thương ai vắng mẹ long lanh
Mai vàng năm cánh xòe vành đón xuân

Mừng cho vũ trụ vào xuân
Cầu chúc tuổi mẹ ở cùng với con
Thương ai vắng mẹ chẳng còn
Là sự hiện hữu, nhưng hồn chẳng xa
Mẹ là ở mãi tim ta
Mẹ là ở mãi chẳng xa cõi lòng./.

Cầu chúc xuân Giáp Ngọ 2014
P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment