Đêm an bình!

Đêm nay, đêm an bình

Thiên Chúa – Đấng chí tình

Người yêu thương ngự đến

Đêm nay , đêm cực thánh

Thiên Chúa thật lạ lùng !

Từ chốn cao không trung

Người yêu thương hạ cố

Giữa muôn ngàn tinh tú

Người hóa thân thành “Người”

Ôi, ánh sáng tuyệt vời !

Là GIÊSU Thiên Chúa

Người là Vua muôn thuở

Người là Đấng thái bình

Ôi , huyền nhiệm lung linh !

Tỏa muôn triệu tinh tú

Dù tiết trời lạnh giá

Dù thiên hạ hững hờ

Nhưng Thiên Chúa , con thờ

Người yêu thương chẳng chấp

Giữa khung trời lạnh ngắt

Nhưng ánh sáng Giêsu

Chiếu tỏa muôn nhân ái

Người là Vua vạn đại

Là Chúa thể không trung

Con sấp mình thờ lạy

Thiên Chúa Đấng yêu thương

Người mang muôn hồng ân

Người mang muôn sủng ái

Tỏa sáng đêm an bình

Ôi , một đêm vĩ đại !

Đêm nay, đêm an bình

Mọi tiếng nói lặng thinh

Để tôn thờ Chúa Tể

Đêm nay , Người giáng thế

Để kêu gọi nhân gian

Xóa hết mọi lầm than

Sống trong tình nhân ái

Đêm nay, đêm hồng ân

Chiếu soi mọi ngõ ngách

Ôi, một Đêm Đại Xá

Tha thứ mọi lỗi lầm

Bởi Chúa Trời từ nhân

Đã tặng ban Con Một

Ôi, món quà cao nhất !

Bởi một đêm an bình

Thánh Ân thật lung linh

Điều muôn dân mong đợi./.

Đêm Giáng Sinh 2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment