- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Con đường Chúa đi

Ôi con đường Chúa đi có ai theo được,
Bởi nó luôn chông gai, gồ ghề,
Lởm chởm, cheo leo, gập ghềnh khó đi,
Bởi con đường ấy đầy gai góc, đâm chân chảy máu?.

Ôi chỉ có Chúa của chúng con luôn đi một mình,
Vì có phải Chương Trình của Chúa đã được định sẵn,
Cứu Chuộc con người tội lỗi chúng con?
Do đó con đường ấy chỉ có Thập Giá và khổ đau.

Ai muốn theo Chúa hỡi con người đam mê thác loạn,
Chỉ thờ phượng Chúa ở chót lưỡi đầu môi,
Chỉ kêu ca than thở đòi hỏi cho vật chất,
Mà không một ngày biết cảm tạ là chi.

Ôi lạy Chúa, là Cha nhân hậu!
Biết đến bao giờ con người mới biết nhận ra?
Con đường đi theo Chúa là con đường cho sự sống,
Hãy vác Thập Giá đời mình cho vững cho nên.

Vì không ai có thể lên Trời,
Mà có thể tìm đi bằng con đường khác,
Nhất là con đường tìm sung sướng xác thân,
Sống ích kỷ chỉ vun đắp chỉ tích góp cho riêng mình.

Ôi lạy Chúa lạy Cha nhân từ!
Xin cho chúng con nhận biết,
Thế nào là hạnh phúc đích thực,
Là sự cho đi, là sống khiêm nhường, là tha thứ, và hy sinh …..

Được như vậy hẳn chúng con đã trọn được một nửa,
Còn một nửa kia là nhờ vào lòng Thương Xót,
Của Chúa, của Cha …. Đấng ngàn đời vẫn trọn tình thương.
Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(06-18-13)

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]