Chọn Thiên Đàng hay Hỏa Ngục

Thiên Đàng thì khổ trước sướng sau,
Hỏa Ngục thì sướng trước khổ sau,
Tùy ai nấy chọn sống thời khôn ngoan,
Vì ai khôn ai dại sau này sẽ biết rõ.

Đường lên Thiên Đàng có giá phải mua,
Mua bằng sức lao động, nhọc nhằn cùng khổ,
Mua bằng cách sống khiêm nhường, bằng bác ái,
Bằng sự chịu đựng, hy sinh và luôn thứ tha.

Mua bằng sự cầu nguyện liên lỉ,
Giữ vững niềm tin, kiên trì, phó thác,
Một lòng cậy trông vào Thiên Chúa tối cao,
Sống quan tâm, chia sẻ cơm áo cho người.

****

Đường xuống Hỏa Ngục dễ lắm ai ơi!
Chẳng cần cẩn trọng, chẳng phải coi chừng,
Chẳng phải để ý những gian manh, cạm bẫy,
Mà chúng quỷ Mở rộng Cổng để mọi người vào.

“Vào đây, vào đây”: Lời chúng mời gọi,
Đi đâu cho nhọc vào đây cho rồi!,
Nơi đây chẳng ai cần làm lụng vất vả,
Nghỉ ngơi cho sung sướng cái xác thân.

Quên đi cuộc sống khổ cực của đời thường,
Học mà chi, giữ trinh tiết chi, lo chi ba cái vớ vẩn,
Nơi đây Ta chẳng đòi hỏi ai phải làm gì,
Ta sẽ cho các ngươi không một ngày đói khổ.

À, chỉ một điều nhỏ Ta cần mà thôi!
Bỏ vào “giỏ” đây ta cất giữ giùm Linh Hồn,
Vì Nơi đây các người không cần dùng Nó,
Vì Nơi đây có cho tất cả sự khao khát của người trần gian.

****

Thiên Đàng hay Hỏa Ngục ta phải chọn một,
Không thể đi hai hàng như ai đó sống,
Ngày nào cũng đứng vái tứ phương,
Để cầu Thần Thánh cho làm ăn phát đạt.

Theo Chúa thì ta phải vác Thánh Giá,
Phải theo Luật Chúa cùng Luật Giáo Hội,
Phải thờ phượng Chúa và yêu người,
Là hai Giới Răn căn bản Người buộc.

Theo Chúa là theo gương sống của Chúa,
Sống trong tinh thần khó nghèo,
Không ích kỷ, không điêu ngoa, không kiêu ngạo,
Sống xứng đáng đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người.

****

Đường lên Thiên Đàng xem khó mà dễ,
Dễ là khi ta sống gần Chúa luôn,
Gần trong tâm tưởng, trong Cầu Nguyện,
Gần cho sự lợi ích cho mình, cho anh chị em.

Dễ là có Của nhưng xem như không có,
Là Có thì biết chia sẻ để ai cũng Có,
Biết mủi lòng cho ai đó gặp khó khăn,
Biết quan tâm, chia sẻ buồn vui với mọi người.

Đường lên Thiên Đàng xem khó mà dễ,
Bởi không ai khờ dại đến đỗi không nhận biết,
Nguồn Sống nuôi ta đến từ ba ngôi Thiên Chúa,
Đến từ Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, Mẹ của toàn thể con người.

Cần biết thêm Chuỗi Mân Côi của Mẹ được dùng làm khí cụ,
Không một dũng lực đen tối nào có thể thắng nổi,
Khi lời Kinh của Mẹ được cất lên …. Những ai biết chạy tìm đến Mẹ,
Thì không một ai không được Mẹ an ủi và chở che.

****

Thiên Đàng hay Hỏa Ngục ta phải chọn một,
Ai khôn ai dại đến ngày cuối đời thì cũng sẽ biết,
Khôn thì hiểu biết Linh Hồn là giống thiêng liêng,
Nơi Nó phải được đến là Cổng vào Thiên Đàng.

Đau khổ lắm thay cho những ai khờ dại,
Có được Thiên Chúa vô cùng quyền năng,
Lại chối bỏ mà đi thờ chúng quỷ,
Để chúng giam giữ, để Linh Hồn mất hẳn Tự Do.

Ai đang sống trong Tự Do thì hẳn biết,
Tự Do không phải ta muốn làm gì thì làm,
Vì như thế ta sẽ làm mất đi Tự Do của người khác,
Nên Luật Chúa được đặt ra là để cho ai cũng có được Tự Do.

Ngay cả Tự Do chọn Chúa hay không chọn Chúa …. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(06-28-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment