Nhỏ Lệ Cầu Xin

 

(Ảnh minh họa)

Đêm qua mơ thấy anh về

Đôi mắt nhỏ lệ tái tê u sầu

Anh về từ chốn vực sâu

Luyện hình giam hãm cơ cầu oái ăm!

 

Anh nhìn tôi mắt lăm lăm

Như hờn trách móc tháng năm hững hờ

Để anh quay quắt bơ vơ

Luyện hình u uất đợi chờ câu kinh.

Anh về nhỏ lệ cầu xin

Góp thêm lời nguyện cho linh hồn này

Chóng qua kiếp nạn lưu đày

Sớm lên Cõi Phúc lâu nay ngóng chờ.

 

Tôi mơ màng giữa thực hư

Giật mình vang vọng nhà thờ đổ chuông

Tôi quờ quạng giữa thinh không

Chắp tay làm dấu thông công khẩn cầu.

 

Hồn anh khuấy khuất ở đâu

Về đây chứng giám canh thâu chạnh lòng

Tôi man mác nỗi cầu mong

Hồn anh thanh thoát phiêu bồng an vui.

Anh về từ chốn vực sâu…

Tháng Linh Hồn 2017

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Chia sẻ Bài này:

Related posts