- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Xây Nhà Trên Cát

Lời Chúa: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Qua bao nhiêu cuộc bể dâu, qua bao nhiêu cơn biến loạn, qua bao nhiêu thiên tai đã và đang xẩy ra trên khắp mọi nơi, qua bao nhiêu cảnh loạn lạc chết chóc vì chiến tranh, qua bao nhiêu thế kỷ tất cả mọi chuyện phải được xẩy ra, cho chúng ta thấy tất cả vẫn không gì thay đổi?  Bởi trong những cơn biến loạn người chết thì đã chết và người còn sống thì vẫn ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi, và làm việc rất bình thường?  Vì có phải ai ai cũng có một mái gia đình cần phải lo không?  Giúp đỡ cho anh chị em cũng phải lượng sức mình có đúng vậy không?  Chỉ có khác nhau ở chỗ là người khôn ngoan thì biết lo toan, dự trữ, và đề phòng khi sự việc có xẩy đến cho mình thì ta cũng còn lo liệu được và không thiệt hại bằng những người khờ dại không biết lo toan mà chỉ lo ăn chơi trác táng.

Nhìn quanh chúng ta thì hình như chẳng ai có được căn nhà xây trên đá cả! Vì có chắc chắn cỡ nào mà gặp một cơn lốc thì cũng bốc tất cả lên thôi!  Luật thiên nhiên là cái gì lên thì cũng có lúc phải xuống?  Nên chẳng có gì là chắc chắn cả!  Cho nên nhà nào cũng phải mua bảo hiểm để ngộ nhỡ nhà có bị hư hao thì bảo hiểm sẽ đền bù cho chút đỉnh mà sửa chữa.  Thiệt hại lớn nhỏ thì không ai có thể lường trước được.

Tôi có thể nêu lên một vài thí dụ xem thử vì sao mà hầu hết nhà của chúng ta được xây trên cát, vì thiếu nền móng chăng?  Nền móng tôi muốn đưa ra đây là căn bản đạo đức mà được bắt nguồn từ nơi gia đình của mỗi người.  Đây là nghĩa bóng của Chúa chứ chẳng phải nghĩa đen mà Chúa muốn nói về nhà cửa được xây trên cát hay trên đá đâu các bạn ạ!  Đây là một trong những dụ ngôn mà Chúa thường dùng để dậy dỗ con cái của Ngài.  Nhân tiện đang nói về những dụ ngôn của Chúa, tôi cũng muốn chia sẻ một chút ít về tư tưởng và cảm nhận của tôi về những dụ ngôn Chúa dùng khi xưa.  Các bạn có để ý tại sao Chúa lại hay dùng dụ ngôn để giảng dậy hay không?  Sao Chúa không dùng những bài giảng thật cao siêu thật văn chương hay dùng những chữ nghĩa thật bóng bẩy mà không ai hiểu được ý của Chúa?

Dễ hiểu lắm các bạn ạ!  Bởi Chúa biết hầu hết dân của Chúa toàn là dân thất học, một nửa chữ cũng còn không biết.  Nào là dân sống bằng nghề nông, nào là dân sống bằng nghề chài lưới, nào là dân sống bằng nghề thợ mộc, thợ nề, thợ đủ thứ thợ, cho nên dụ ngôn nào Chúa giảng dậy đều phải thực tế cho dân không có học, họ mới hiểu được.  Ấy vậy mà không một bài dụ ngôn nào mà không ai không hiểu, từ những con người học sâu hiểu rộng như dân Pharisêu, cho đến biệt phái, dân thu thuế, và cho đến dân thất học, họ đều hiểu những bài giảng dậy của Chúa.  Cho nên có đôi khi ta cũng nên suy nghĩ và bắt chước Chúa Giêsu nên dùng những từ ngữ thật đơn sơ để cho nhiều người được hiểu vì dân trí chung quanh ta toàn những người nghèo đói và thất học?

Để tôi trở lại về vấn đề nền móng của một căn nhà hay một gia đình nhé!  Có phải khi ta còn rất bé đầu óc còn rất non nớt ta cần phải học hỏi để hiểu để biết và để bắt chước không?  Thường thì những đứa bé hay bắt chước cha mẹ hay anh chị em trong nhà.  Cha mẹ thường nói dối với nhau, với những người quen, dối nhiều hay dối ít  thì con cái cũng học cách nói dối từ những cái dối mà chúng được nghe.  Cha mẹ chửi thề thì con cái học theo cách chửi thề.  Cha mẹ dẫn con theo ra chợ rồi ăn cắp đồ bỏ vào túi thì con cũng học cách ăn cắp đồ bỏ vào túi.  Cha hay mẹ có ăn vụng dẫn con trẻ theo tưởng con còn bé chẳng biết gì nhưng đầu óc non nớt tuy nó chưa hiểu gì lúc bấy giờ nhưng nó đang quay phim và chứa tất cả những hình ảnh không tốt vào trong đầu của nó.  Cha mẹ chửi nhau đánh lộn nhau, con trẻ cũng đã quan sát, chứng kiến, và học tất cả những bài bản trong đầu của nó.

Tất tất cả những điều xấu xa mà con trẻ học được từ nơi cha mẹ, là nền móng trong gia đình của bạn đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt rồi đó!  Hoặc cả bốn bức vách nhà đã bắt đầu có mối mọt gặm nhấm nếu không biết để khử trừ ngay từ đầu thì bảo đảm nhà của các bạn không chóng thì chầy sẽ tự động sụp đổ mà thôi, chứ không cần đợi cho sóng ập tới thì nhà mới sập đâu!  Đây là những điều tiêu biểu cho một ảnh hưởng sâu đậm xấu xa ta học được khi còn nhỏ.  Còn những điều khi ta lớn lên còn dễ bị ảnh hưởng như thế nào trong một cuộc sống yêu chuộng duy vật, nhất là thuở nhỏ ta không được cha mẹ dậy dỗ sống đạo và yêu thương người nghèo, được xây dựng dựa trên nền tảng căn bản của đạo đức từ trong gia đình.

Có rất nhiều gia đình từ cha mẹ cho đến con cái chỉ biết sống cho cá nhân ích kỷ của mình chứ không cần biết tới ai?  Người cha đi làm có tiền thì bỏ vào trương mục riêng, người mẹ cũng thế, thì các con cũng không sao khác hơn được.  Vợ chồng sống chung tay ấp chân gối nhưng lúc nào cũng không tin tưởng nhau và luôn luôn phải thủ thế và đề phòng?  Vợ thì sợ ông chồng có bồ nhí.  Chồng thì sợ vợ đem tiền bạc cho gia đình bên vợ.  Bố mẹ chồng và bố mẹ vợ bao giờ cũng là những tấn tuồng kịch xã hội không có đoạn kết.  Con cái thì nó đi đâu hay làm gì cũng chẳng một ai biết tới vì cha mẹ mải làm ăn không có thời giờ cho con, nên luôn có mặc cảm tội lỗi là thiếu trách nhiệm hay không có thời giờ dành cho con, bèn con muốn cái gì là được cái nấy, chìu tất cả mọi thứ bằng vật chất hay hiện kim.  Có những cái chìu con rất ư là vô lối và rất có hại cho con mình khi chúng đòi hỏi, nhưng vẫn cắn răng nhắm mắt mà làm ngơ, và hy vọng con không bị hư vì theo bè theo bạn hư hỏng của chúng?

Có phải đây là hiện trạng xẩy ra cho rất nhiều gia đình hay không?  Sao có thể gọi là nhà được xây trên đá phải không các bạn?  Nhà xây kiểu bao nhiêu triệu bạc, trên núi cao ư!?, trên bờ biển ư!?, trên đồi ư!?  Phải, nhà mà được xây trên những chỗ ấy quả là triệu phú không đấy!  Nhưng bên trong hẳn toàn là mối mọt, không biết sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.  Vâng, như Chúa dậy con người càng giầu có thì càng khó mà vào Nước Thiên Đàng là vậy!.

Bởi ta càng có của nhiều thì ta càng phải bận tâm mà gìn giữ nó chứ đâu có muốn mất, vất vả lắm mới có được sự nghiệp đồ sộ như ngày hôm nay?  Phải làm cho bao nhiêu con người đau khổ, thiệt hại, và thiệt mạng ta mới có được bao nhiêu là nhà lầu, bao nhiêu là đất đai, bao nhiêu công ty, bao nhiêu sự tội lỗi cũng ở trong đó mà ra.  Càng có của nhiều thì ta lại càng không muốn chết bởi thế cho nên ta ao ước trong tương lai khoa học phải biến chế ra một loại người “clone” hay “copy” cấy sống làm sao y như ta để ta có thể trẻ mãi sống mãi để mà giữ lấy của. Hiện nay trên thế giới cũng có biết bao nhiêu con người giầu có bậc nhất nhì thế giới hay những con người khát máu cứ còn muốn sống hoài để cai trị khắp cả và thiên hạ.  Thì thử hỏi những con người này làm gì có được nhà xây trên đá, bởi chỉ cần một cơn hồng thủy Chúa phạt thì ngay cả bản thân của họ cũng còn bị trôi cuốn đi huống chi là nhà cửa phải không các bạn!?

Hy vọng một tí chia sẻ và cảm nghiệm của tôi cũng làm cho một ai đó suy nghĩ mà bắt đầu xây cho nhà mình một nền móng vững chắc hơn đúng với Ý Chúa mong mỏi và trông đợi hơn.

Lậy Chúa! cả cuộc đời của con cũng đã từng sống như những con thiêu thân, như những căn nhà được xây trên cát, nhưng từ ngày con được Chúa đánh động, thay đổi, và đem con trở về làm việc tông đồ cho Chúa, con muốn chia sẻ cùng anh chị em con để họ cũng biết quay trở về và cùng được sống trên những căn nhà chắc chắn trong thành lũy của Chúa, và luôn được Chúa che chở trong tình yêu thương của Ngài.  Amen.

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]