Ngôi Lời Đã Làm Người

Ánh sáng chiếu soi, khắp nơi tăm tối
Phủ chiếu ánh sáng, thật là diệu kỳ
Mọi vật lặng im , để cùng thờ lạy
Ngôi Hai Thiên Chúa, Người xuống gian trần

Mặc lấy xác thân, cho loài người thấy
Ôi ! Thật kỳ diệu, ôi ! Quá ngỡ ngàng !
Thiên Chúa cao sang, nằm trong máng cỏ
Hài nhi bé nhỏ là Chúa Ngôi Hai

Người đã thành thai trong lòng Thánh khiết
Vì yêu mãi miết con người phàm trần
Vì yêu thế nhân, nên Người sinh hạ
Chúa Trời thật lạ, ai kể cho cùng?

Từ trên không trung đã làm Nhân Thế
Đêm nay thiên hạ chẳng dám hững hờ
Cúi mình tôn thờ, mầu nhiệm cao cả
Hết lòng cảm tạ, Chúa đã Giáng Sinh

Nhiệm mầu uy linh, Ngôi Hai xuống thế
Người ở cùng ta, cho được chan hòa
Đêm nay Cực Thánh, Người đã Giáng Sinh
Bethlehem chân tình, được Người hạ cố

Mỗi một hang đá, diễn tả cung lòng
Đón thờ Chúa Cả, dù chẳng xứng tầm
Xin Chúa thương tha, thật là cảm tạ
Giữa đêm đón Chúa, sinh xuống gian trần

Vì yêu thế nhân, thật là quá đỗi
Con xin quỳ gối, tôn kính bái thờ
Xin Người thương ban hòa bình ,an lạc
Tình Chúa bát ngát, hơn cả đại dương ./. Amen

Đêm Giáng Sinh 2013
P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment