Đứa con chào đời cần có sự chuẩn bị

Khi hai vợ chồng được tin rằng họ sẽ có con được báo biết từ vật dụng thử thai nghén hay biết từ bác sĩ thì niềm vui thật khó tả vô cùng cho những cặp vợ chồng mới cưới nhau.   Họ đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng và cùng đồng ý là muốn có con liền ngay sau khi đám cưới.   Điều này chứng tỏ hai anh chị vô cùng yêu nhau, có khả năng để gầy dựng một gia đình, có nghĩa cả hai anh chị có công ăn việc làm vững chắc.   Có nhà để ở và dư đủ để nuôi con cái đủ ăn, đủ mặc và đủ để cho con cái đến trường để học hành như bao nhiêu trẻ khác.

Được như thế thì tình yêu ấy bảo đảm sẽ được Thiên Chúa chúc phúc vì con cái là món quà đặc biệt Thiên Chúa ban cho hai vợ chồng,  sống theo khuôn mẫu, theo gương tốt lành của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria dậy dỗ Chúa Con Giêsu cách luôn chu toàn bổn phận và trách nhiệm làm cha làm mẹ.   Cùng sống trọn lề luật của Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

Còn vợ chồng nghèo yêu thương nhau thắm thiết cũng được Thiên Chúa chúc phúc, cũng muốn tặng ban con trẻ cho đôi vợ chồng ấy nhưng nếu cứ tiếp tục đẻ thêm năm một mà không có khả năng nuôi thì sao? Ấy là điều mà cả hai vợ chồng cần nên cân nhắc và phải cần học biết cách kiêng cữ chứ đẻ con cho đông mà để con cái chúng phải sống cảnh nghèo đói, túng thiếu, thì làm cha làm mẹ sẽ phải trả lẽ với Chúa sau này!??.

Hành động sống ích kỷ, vô trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái thì đã phạm tội mà không giấy sách nào có thể ghi chép cho hết những tội ấy, thưa là vì sao? Vì cảnh gia đình quá nghèo thì sẽ nghĩ đến chuyện phá thai, bán con, bạc đãi chúng, bắt chúng phải tự đi làm mà nuôi miệng khi chúng ở tuổi còn rất thơ.   Rồi khi chúng lớn chút thì xúi chúng đi làm những công việc phạm pháp, tầy đình, v.v…

Chúng ta phải công nhận rằng từ chuyện thiếu hiểu biết, thiếu ý thức, lạm dụng vào con cái để nhận tiền trợ cấp của chính phủ để cả hai vợ chồng sống không vất vả mới tạo ra thành phần bất lương ngày càng đông mà xã hội càng ngày càng một sống trong bất an và trong lo sợ.

Chúng ta là con cái Chúa phải tự học hiểu chính mình có nghĩa chẳng phải ai sinh ra trên đời thì đều có cặp có đôi, cần phải lập gia đình thì ai đi Tu cho?.   Hay chẳng phải hễ là vợ chồng thì phải buộc có con mà không hiểu ý Chúa rằng Người không muốn ban cho vì Người có lý do của Người.   Mà có thể Chúa ban cho có khả năng trong công tác xã hội là giúp chăm lo cho con cái người ta là thành phần bị bỏ rơi không thương tiếc, v.v…

Do đó không gì bằng chúng ta phải nên biết rõ chính mình trước khi cả hai cùng mang nhau đến nhà thờ mà thề thốt trước bàn thờ Thiên Chúa và hai họ đôi bên.   Cân nhắc kỹ càng, có sự chuẩn bị cho từng đứa con chào đời … chứ ai nghĩ rằng Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria chỉ có con một là Chúa Con Giêsu là các Ngài buồn sầu vì thiếu con đâu!?.

Mà không là tốt lành hơn vì cả hai cha mẹ có thời giờ mà chăm lo cho con được chu đáo hơn, đầy đủ, đàng hoàng, tích cực mà không mắc lỗi cùng Chúa là Đấng có thể thưởng ban hay giáng phạt vì tội Vô Cảm hay Ngược Đãi mà cha mẹ đối xử với chính con ruột của mình.   Tội lắm cho chúng trẻ thơ mà chúng ta thấy chúng sống một cuộc sống lem luốc, ghẻ chốc, ở khắp chốn khắp nơi trên những núi rác, gầm cầu, nghĩa địa, bờ sông, bờ bụi, và bất cứ nơi đâu chúng có thể ngả đầu.

Làm cha làm mẹ xin có trách nhiệm trên đàn con của mình vì hẳn chúng ta sẽ không muốn bị hình phạt giống như anh phú hộ giầu có kia đã bị Chúa phạt anh xuống tận sâu của Hỏa Ngục chỉ vì cái tội anh đã sống “Làm ngơ” trước một người dưng là anh Lazaro ghẻ chốc, không một chút máu mủ mà hằng ngày người này đã sống trước cửa nhà của anh …

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
07-03-14

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment