- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Tử Thần Không Bao Giờ Chiến Thắng!

… Trở thành góa phụ khi còn rất trẻ – chỉ vỏn vẹn sau 2 năm lập gia đình – bà Maryse năm nay 83 tuổi hiện là Bà Ngoại của 4 đứa cháu. Bà thuộc về giáo xứ Saint-Charles de Monceau nằm trong quận XVII của thủ đô Paris. Xin nhường lời cho bà gợi lại chặng đường trải qua được hướng dẫn bởi một suy niệm hoàn toàn riêng tư về Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Tên thánh rửa tội của tôi là Marie-Louise nhưng thân phụ tôi chuyển nhanh thành Maryse. Bởi vì, Maryse cũng là tên của 2 nữ phi công nổi tiếng của thế kỷ XX là Maryse Bastié (1898-1952) và Maryse Hilsz (1903-1946) mà thân phụ tôi rất ngưỡng mộ.

Năm 1942 – lúc ấy tôi lên 12 tuổi – ngay giữa thời đệ nhị thế chiến, đại gia đình chúng tôi sống trong kinh hoàng. Kinh hoàng giữa các cuộc dội bom liên miên. Nhưng kinh hoàng nhất là chứng kiến cảnh quân Đức đem ra xử bắn các anh em họ của tôi thuộc nhóm kháng chiến Pháp. Chúng tôi gần như nắm chắc rằng sau đó sẽ đến lượt chúng tôi. Nhưng khi ”giờ” chưa đến, thì không có gì xảy ra cả!

Một năm trước đó – 1941 – tôi còn nhớ như in ngày Rước Lễ Trọng Thể của tôi. Hôm ấy, đặt tay trên Cuốn Phúc Âm, tôi trang trọng đọc lời thề – lời thề ghi khắc suốt cuộc đời tôi – như sau:
– Con từ bỏ Satan và các việc của nó và con xin bám chặt mãi mãi vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Con luôn ở trong vòng tay THIÊN CHÚA, dẫu cho bất cứ điều gì xảy ra!

Tâm tình gắn bó và tín thác này không bao giờ lìa xa tôi. 10 năm sau, thử thách tái xuất hiện. Hiền phu tôi đột ngột từ trần chỉ vỏn vẹn hai năm sau ngày cưới, để lại tôi một mình với hai đứa con thơ còn măng sữa!

Ngày ấy tôi đâu có tưởng tượng được rằng cuộc đời mình sao sớm nếm mùi đau thương tang tóc như thế! Dầu vậy, tôi có thể quả quyết rằng, tôi đã không bao giờ tỏ ý phản loạn chống lại THIÊN CHÚA. Không bao giờ! Chính hình ảnh Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA can đảm đứng vững dưới chân Thánh Giá của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã nâng đỡ tôi. Chính Đức Mẹ MARIA giúp tôi đi từ sự nhẫn nhục chấp nhận đến việc tự ý chọn lựa – cách tràn đầy và trọn vẹn – chọn thuộc về THIÊN CHÚA hơn là thuộc về chết chóc. Mặc cho cái chết có bất ngờ đổ ập xuống gia đình tôi, nhanh chóng mang đi hiền phu dấu ái, tôi vẫn một lòng trung trinh sống cuộc đời làm mẹ và làm vợ.

Từ sau biến cố đau thương ấy, một con đường tín thác mở ra trước mắt tôi. Tôi như được một Bàn Tay vô hình nắm chặt và dẫn đi. Thêm vào đó có các cuộc gặp gỡ rạng ngời và quan phòng. Tôi chỉ xin đan cử cuộc gặp gỡ đặc thù với nữ tôi tớ Chúa Marthe Robin (1902-1981). Chính giọng nói nhỏ nhẹ hiền hòa của người nữ tôi tớ Chúa đã gieo vào lòng tôi sự tự tin và thôi thúc tôi trở lại với con đường học vấn. Tôi ghi tên vào đại học ở Lyon. Sau đó tôi dời về sống tại Autun và trở thành giáo sư dạy môn sinh vật học.

Khi nhìn lại các chặng đường đã đi qua tôi ngỡ ngàng nhận ra phương cách tuyệt diệu mà THIÊN CHÚA dùng để dệt nên cuộc đời tôi. Tôi nhận ra ý nghĩa của việc tiếp nối Thánh Giá và việc tái sinh. Ý nghĩa này tôi tìm thấy trong Lời Kinh Tin Kính: ”Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chịu chết và táng xác; xuống ngục tổ tông”. Nghĩa là, đó là quảng thời gian ngắn Đức Chúa GIÊSU KITÔ trải qua nơi thế giới kẻ chết. Chính vì Đức Chúa GIÊSU KITÔ xuống ngục tổ tông mà Người đã cứu chuộc tất cả các kẻ tội lỗi, ngay cả những người đã chết trước khi diễn ra Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Chính khi mang lấy cái chết trên mình mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã giết được cái chết, nếu có thể nói như vậy. Điều này cũng giúp chúng ta hiểu rằng, chúng ta được tạo dựng không phải để ở trong cái chết mà là để chiêm ngưỡng Ánh Sáng của THIÊN CHÚA. Nói cách khác, tử thần không bao giờ chiến thắng.

… ”Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài”. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn .. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán: ”Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban” (Thánh Vịnh 91(90)).

(”PARIS NOTRE-DAME, L’Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1461, 17 Janvier 2013, trang 5)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]