Xin Lửa Mến Chúa Thánh Thần Ngự Đến Trong Tâm Hồn Người

Ôi con người Trần Gian tội lỗi, biết đến khi nào thì chúng ta mới ngơi phạm tội làm mất lòng Thiên Chúa đây? Một Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Một Thiên Chúa đã vì yêu thương chúng ta mà Chúa đã chịu chết trên Thánh Giá năm nào. Một Thiên Chúa chỉ muốn ban cho con cái Người một cuộc sống sung mãn ở đời này và cả ở đời sau.

Ôi lạy Thiên Chúa trọn tốt, trọn lành vì cớ gì mà con người luôn làm tổn thương trái tim của Người? Vì sao mà con người luôn chọn những thứ, những điều làm tổn thương nặng nề cho linh hồn sống đời của chúng ta chứ? Vì sao và vì sao??.

Có phải vì con người chúng ta là những người con hoang đàng, là những con chiên thích bỏ ràn đi khám phá những gì xa khỏi tầm mắt, là những cô trinh nữ dại khờ sống chẳng cần chuẩn bị, là những nhà phú hộ giầu có nhưng rất vô cảm đối với người nghèo, là những người kiêu ngạo luôn cảm thấy thỏa mãn chính mình và cảm thấy tốt lành đủ để đứng dõng dạc trước tôn nhan Thiên Chúa, v.v…?.

Nhưng bởi do đâu mà chúng ta lại có những suy nghĩ, lời nói và việc làm không tốt lành như thế? Ấy, chúng ta rất cần phải cẩn trọng và cần thiết phải tự biết mà khóa chặt đôi chân hay thích đi tìm tòi và đóng chặt đôi con mắt thích khám phá những điều xấu xa do chúng quỷ xúi biểu và thúc dục. Từ nghe lời vì chơi với đám bạn bè xấu. Từ sách chuyện, tranh ảnh và phim khiêu dâm nhất là ngày nay ai cũng có thể tìm thấy nhan nhãn cách rất gọi mời trên Internet.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần là ngôi tình yêu Thiên Chúa, luôn gìn giữ chúng ta và đừng bao giờ đóng cửa lòng đối với Ngài vì một khi chúng ta từ chối Ngài thì y như Ngài bị chính chúng ta trói chặt Ngài lại và để cửa ngỏ cho quỷ dữ chúng tha hồ xâm nhập vào Nhà Tâm Hồn của chúng ta. Rồi sớm muộn gì chúng cũng sẽ giết chết và lấy mất linh hồn của chúng ta cách quá dễ dàng. Thì quả là sự dại dột và vô phúc lắm cho linh hồn ấy thay!!!. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:

(Tình Yêu Chúa Thánh Thần)

———————————————-

** Tình yêu Chúa Thánh Thần **

*~* Tuyết Mai (17) 09-18-03 *~*

 

Lậy Chúa Thánh Thần

Ngài là Ngôi Tình Yêu Thiên Chúa

Xin hãy đến Hiển Linh trên con

Xin đổi mới trái tim dại khờ

Xin soi sáng con trên đường đời

 

Lậy Chúa Thánh Thần

Ngài là suối tràn muôn Ân Thánh

Xin mở trí ban Ơn Khôn Ngoan

Theo Chân Lý sống trong Hòa Bình

Cùng hiệp nhất ý Cha trọn tình

ĐK:

Lậy Ngài đến dẫn dắt con đi đường Công Chính

Cầu Ngài ban ơn xin nhất tâm theo Ý Ngài

Lậy Ngài đến thêm sức cho con Bền Vững

Trọn đời Kiên Trung luôn sống trong Tình Yêu Ngài

 

Lậy Chúa Thánh Thần

Ngài là Ân Huệ cho dương thế

Ngài chúc phúc khi ai gian nan

Ngài an ủi khi ai lỗi lầm

Ngài tha thứ khi ai bạc lòng

 

Lậy Chúa Thánh Thần

Ngài hằng ban Tình Yêu muôn thuở

Xin sống mãi trong Đức Tin con

Xin đốt cháy lửa yêu thiêng liêng

Xin thánh hóa con nên trọn lành

 

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chia sẻ Bài này:

Related posts