- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Trước khi đi tự tử

Chuyện có thật:

Anh nọ đến nhà thờ gần 22 giờ tối, ánh đèn điện ngoài đài Đức Mẹ vẫn bật sáng cho mọi người đến Lần Chuỗi Mân Côi, cầu nguyện…, giữa lòng Sài Gòn người người vẫn tấp nập qua lại náo nhiệt ngoài đường phố.

Anh chạy loanh quanh khu Giáo Đường, thấy một Thầy Dòng bước chân đi dạo khuôn viên nhà Thờ với  tràng Chuỗi Mân Côi trong tay đang Lần Hạt. Anh liền cất tiếng thưa:

– Làm ơn cho tôi gặp một Linh Mục để xưng tội.

Thầy Dòng ngạc nhiên nói: “ Xưng tội thì ban ngày chứ giờ này các Cha nghỉ đêm hết rồi!”. Anh ta khẩn khoản lên tiếng:

– Làm ơn giúp đi Thầy ơi! Chuyện gấp lắm không thể đợi ngày mai được đâu.

Thầy Dòng nghe nói thế vội chạy vào trong dãy phòng của các Cha để tìm một vị nào đó còn thức, may mắn thấy một phòng còn sáng đèn Thầy liền gõ cửa. Rất hên, Cha đó có tính tình vui vẻ nên Ngài liền chấp nhận cho anh kia vào gặp.

Nửa giờ sau, Thầy nhìn thấy Cha cười tươi dắt tay anh ta ra ngoài tiễn chào vui vẻ. Đợi anh về khỏi, Thầy hỏi Cha Dòng:

– Bộ Cha thân quen anh ta hả Cha?

Cha đáp ngay : “ Người lạ chứ quen gì đâu! Là anh ta chán đời muốn tự vẫn, nhưng lương tâm áy náy nên tìm Cha xưng tội trước khi làm chuyện đó… Giờ đã xưng tội xong, bình an, và bỏ ý định đó rồi.

Ai mà có gặp cú sốc đau đớn nào đó… , cạn nghĩ, muốn tự tử, thì trước tiên hãy tìm đến Linh Mục để xưng tội giống anh này nhé.

BCT

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]