- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Trông đợi ngày mai chóng đến

Cả một đời con người ta là những chuỗi ngày tháng dài trông đợi.   Tuổi bé thơ thì chỉ biết hằng ngày trông đợi mẹ đi chợ về để có được quà bánh.   Con trai thì trông chờ bố đi làm về để làm ngựa cho con cưỡi và chờ được bố mẹ nựng yêu.   Lớn nữa ở tuổi học hành thì trông đợi điểm của những bài thi test và trông chờ được lên lớp trong niềm hãnh diện về thành quả học tập suốt cả năm học qua những món quà thưởng nhất nhì của cô giáo và nhà trường trao tặng.

Sau khi học ra trường có bằng cấp thì trông mong cho có được công ăn việc làm.   Khi có công ăn việc làm thì sự trông đợi hằng năm là được lên lương, lên chức và được lên ghế của hàng xếp.   Trông đợi để được lấy người mình thương mà cả hai đã chờ rất lâu.   Hay những tu sinh trông đợi mỏi mòn chờ đến ngày được mặc chiếc áo chùng thâm, và ngày được đeo nhẫn cưới với Đấng tình yêu muôn thưở của mình, v.v…

Ai cũng biết thế, hiểu thế nhưng xem chừng như con người yếu đuối không thể làm quen với sự trông chờ mà thời gian có lắm lúc chỉ là 5 phút thôi thế mà có cảm tưởng như 10 năm chờ đợi.   Đủ hiểu rằng con người chúng ta sống thiếu thực tế và thiếu trách nhiệm.

Có nghĩa lười không học nhưng lại trông mong có được điểm cao.   Không cố gắng học hành vì ham chơi trong khi các bạn khác cố gắng hết sức của họ thì sự thất bại là do mình nên bị ở lại lớp thì quay ra trách thầy cô và ghét tất cả mọi người.

Đi làm thì đổ lười, ngủ ngay trên bàn làm việc, đi trễ về sớm, làm những việc rất cá nhân trong giờ làm việc của công ty hay của hãng xưởng.   Dùng giờ của nơi làm việc mà tụ năm tụ bẩy để nói hành nói xấu người, texting và chơi game trên phôn di động thả cửa trong giờ làm việc … Để xếp trên thấy, bắt gặp nhiều lần, cho nghỉ việc cả lũ thì đem lòng oán thù người ta, v.v…

Trong tâm tình sống Mùa Vọng thì chúng ta nên làm gì để sự chờ đợi một Đấng vô cùng quyền năng Đến mà đối với cha ông chúng ta đã chờ đợi ở thời gian dài như bất tận.   Mà khi Đấng quyền năng vô song đã Đến Trần Gian thì có mấy ai còn muốn trông đợi ở Ngài nữa?.   Vì sự thật thì quá phũ phàng, vì sao? Thưa vì Đấng mà thiên hạ sốt ruột trông chờ Đến Trần Gian để Cứu Độ nhân loại lại là một em bé như bao nhiêu em bé khác.

Một Hài Nhi được sinh xuống trần thay vì ở lầu cao gác tía thì lại chọn sinh hạ trong một hang bò lừa hôi tanh, không thể tưởng.   Nhưng xin thưa rằng ai luôn sống tin tưởng vào Thiên Chúa và là người công chính luôn biết kính sợ Thiên Chúa và yêu tha nhân thì được Thiên Chúa Người sẽ ban cho con mắt đức tin để nhận ra một Hài Nhi nằm trong máng cỏ ấy chính là Giêsu, Con một duy nhất của Thiên Chúa Cha.   Được sinh xuống trần cách rất lạ lùng như ba nhà Đạo Sĩ và các em Mục Đồng đã được Thiên Thần báo tin cho biết.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12-11-14

Chia sẻ Bài này:
[1] [2] [3]