Tâm sự cùng bạn trẻ

      Tình cờ tôi gặp mấy bạn nam sinh viên công giáo trước buổi trưa ngày 13/10/2017 vừa qua, thấy các bạn rảnh rỗi giờ trưa tại quán nét với mấy trò game onlin giải trí sôi nổi, vì quen biết đôi chút nên tôi lân la hỏi khi thấy kim đồng hồ chỉ 10g30 : “ Chào các em, đố tụi em biết hôm nay là ngày gì của Đạo Công Giáo chúng ta!?”, một bạn điển trai tươi cười đáp ngay:

      – Thứ sáu ngày 13 là ngày xui lắm đó cô! Nhưng Công Giáo mình không tin điều này đúng không!?

Bạn trai đứng kế bên liền lên tiếng : “ Tất nhiên, tớ hổng tin mấy lời nói nhảm nhí bao giờ! Thôi chơi mau đi gần tới giờ phải về ăn cơm kẻo đói bụng, chiều 3 giờ còn có giờ học đó!”. Một bạn kia đứng nhìn chứ không  chơi, bạn hướng cặp mắt nhìn tôi rồi bỗng hỏi:

     – Cô muốn nói hôm nay là ngày Lễ gì cho bọn em biết hả cô!? Là ngày gì thế nhỉ!? Nhưng cho dù là Lễ gì bọn em cũng chỉ đến Nhà Thờ vào mỗi Chúa nhật mà thôi, ngày thường không phải là Lễ buộc không cần đi cho mệt…

        Tôi ngồi ghế với chị bạn uống ly trà đá nghỉ ngơi đôi chút sau chặng đường dài chạy xe, nghe bạn trẻ nói thế tôi không vội đáp lại mà mở túi xách tay lấy ra Chuỗi Hạt Mân Côi đưa lên trước mặt, rồi cất to tiếng với chị bạn như để cho các bạn trẻ nghe thấy luôn: “ Hôm nay Lễ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima được 100 năm…, tí nữa 11 giờ trưa tại Nhà Thờ Hòa Hưng gần đây có Thánh Lễ và Lần Hạt kính Đức Mẹ, chúng ta cùng đi Lễ để nhận ơn lành Mẹ ban cho chúng ta nhé !!”. Chị bạn cũng phụ họa lên tiếng nhìn các bạn:

       – Đúng đó nha các em, ngày 13/10 năm nay đặc biệt lắm đó, ráng đi rồi sẽ nhận được ơn Chúa Mẹ ban, chơi thì giờ nào cũng được, nhưng Lễ thì có giờ qui định, các em vào nhà thờ ngồi dự Lễ cũng là một cách thư giãn xả stress…

Các bạn trẻ đồng loạt lên tiếng : “ Chơi game vui hơn mà cô, đến Nhà Thờ đông đúc người nóng nực mệt mỏi lắm, thôi bọn em không đi đâu, hai cô siêng thì cứ đi đi…

      Tôi đã rõ tuổi trẻ bây giờ ít ai có được lòng yêu mến Chúa và sùng kính Đức Mẹ như thế hệ chúng tôi ngày xưa, xã hội càng tiến bộ văn minh thì nền tảng Đức Tin và lòng đạo đức lại bị thụt lùi…thật đáng buồn…buồn ơi là buồn…, chẳng vậy mà Đức Mẹ đã phải khóc ra máu tại nơi này nơi kia…

      Hai chị em tôi không dám nói nhiều vì sợ các bạn trẻ phản ứng dữ dội sẽ không hay, chúng tôi chỉ biết cúi đầu thầm cầu nguyện trong giọt lệ sám hối ăn năn…Một lát nhìn đồng hồ còn đúng 10 phút nữa là 11 giờ, chuông Thánh Đường bắt đầu đổ như mời gọi đoàn chiên đến cùng Mẹ trưa nay…Tôi vụt đứng lên đi lại gần chỗ các bạn và vỗ vai nhè nhẹ một em thân quen và kiên nhẫn nói lần nữa: “ Hy sinh chút thời gian rảnh đi em, chơi hoài cũng vậy thôi à! Cô bảo đảm tụi em đến nhà thờ giờ này sẽ có chỗ ngồi thoải mái, sẽ cảm nhận được tình Mẹ yêu thương các em nhiều lắm, khi mình còn khỏe mạnh phải biết đến tạ ơn Chúa và Mẹ chứ em, để lúc đau yếu hoạn nạn mới nhớ tới Chúa Mẹ để cầu cứu… e rằng quá muộn màng  em ơi…!!

      Tạ ơn Chúa, trò chơi game onlin của các bạn cũng vừa kết thúc một bàn thắng thua vui vẻ, một trong số các bạn đã biết mủi lòng khi nghe lời tôi giãi bày…, nên bạn đã lên tiếng rủ các bạn cùng đến Nhà Thờ vào giờ nghỉ trưa này, đám bạn sinh viên đại học bách khoa Sài Gòn trưa nay đã thể hiện mình là một Ki tô hữu đích thực. Cầu mong sao các bạn tìm được niềm an vui cậy mến nơi tình Mẹ yêu thương, để ngày mai tới có được nền tảng Đức Tin vững vàng, cuộc sống Đạo đức nhiệt thành hơn mỗi ngày, biết đến với Chúa là nguồn mạch: Chân- thiện-mỹ đích thực, để lĩnh hội được bao điều tốt đẹp hầu mong có được tương lai tươi sáng ngày mai.

BCT

Chia sẻ Bài này:

Related posts