- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Sống Công Bằng Là Sao?

Nhân mùa bầu cử Tổng Thống, tôi xin được chia sẻ cùng anh chị em với đề tài Sống Công Bằng và Đừng Lợi Dụng. Sự Lợi Dụng và Lạm Dụng này trong thời buổi Kinh Tế Nước Mỹ đã làm cho Nước Mỹ ra Khủng Hoảng; làm cho rất nhiều người không còn cách nào hơn là mong chờ ở sự giúp đỡ từ Chính Phủ Mỹ. Thưa họ là những thành phần đã và đang đi làm nhưng bất thình lình bị cho nghỉ việc (thất nghiệp). Thưa họ là những công dân Mỹ đã từng đóng thuế trong rất nhiều năm đi làm, và có cuộc sống mực thước.

Nay gia đình của họ trở thành nghèo trong phút chốc và mọi thứ trong nhà phải bị force bán rẻ đi vì không thể tiếp tục gánh nổi. Nhà bán, xe bán, không còn cách xoay sở nên cả hai vợ chồng cảm thấy thật xấu hổ, phải xếp hàng chầu chực ở tại Cơ Quan Welfare (giúp cho những gia đình sống dưới mức nghèo có con nhỏ, dưới 18 tuổi). Danh từ Welfare không lạ gì với người VN của chúng ta. Nhưng trong tình trạng kinh tế hiện nay trên toàn Nước Mỹ bị nạn chung vì cả một Ngân Quỹ Quốc Gia bị thâm thủng đến trầm trọng. Vì một số đông thành phần đã và đang Lợi Dụng sự sơ hở của chính quyền nên có rất nhiều người sống Gian Lận Hệ Thống Welfare rất siêu.

Họ đã và đang gian lận rất có tính toán. Họ tính cả nhà họ hưởng tiền Welfare này qua các con nhỏ của họ, cho đến đứa sau cùng đủ 18 tuổi thì mới bị cắt; nhưng bảo hiểm sức khỏe chúng sẽ được đài thọ cho đến khi chúng đủ 21 tuổi, thì cũng là lúc hai vợ chồng đi khai để hưởng tiền già, cách xuông xẻ và trôi chảy. Vị chi cả đời của họ sống trên đất Mỹ này là những tháng ngày ăn hưởng tiền của Chính Phủ mà chẳng một ngày đóng thuế để trả lại cho Ngân Quỹ Quốc Gia. Vì họ làm ăn lấy tiền mặt tại nhà thì thuế đâu mà họ nộp?.

Tôi hiểu rất rõ cũng có rất nhiều trường hợp thật thương tâm của một vài gia đình đáng đủ tiêu chuẩn để được Chính Phủ phụ giúp nhưng thành phần Gian Lận và Lợi Dụng (Fraud) nhiều đáng kể. Nên người thật sự đáng để được trở giúp thì không được. Điều này cũng đáng cho chúng ta một chút suy nghĩ!!!.

Mang danh nghĩa là con cái Chúa thì Sự Lợi Dụng và Lạm Dụng này, không đẹp lòng Chúa đâu!. Ai đời mạnh khỏe thì chúng ta giả làm ra khùng khùng, mát mát, man man, để được hưởng thêm Tiền Bệnh. Muốn có hưởng tiền bệnh khùng này cũng dễ lắm, chỉ cần tìm đến vị bác sĩ tâm thần này, đóng cho ông hơn ngàn đô thì sẽ được ông phê chuẩn cho là bệnh khùng thật, thì sau đó những năm còn lại cứ việc ở nhà hằng tháng có tiền đến tận nhà hay tận nhà băng mà hưởng cho đến già. Ai đời tuy già nhưng sức vóc còn rất mạnh khỏe lại làm ra cho bệnh trầm trọng hơn (khai man) để đủ tiêu chuẩn mà vào mấy Trung Tâm Dinh Dưỡng của người già.

Vì tất cả các Trung Tâm Dinh Dưỡng của Người Già đều là hình thức thương mại. Họ muốn lấy tiền Chính Phủ cách dễ ăn, cách bóc lột rất quy mô, và có cách thức đàng hoàng (đúng với tiêu chuẩn để được mở Trung Tâm). Vì muốn được đông các ông bà, thì tất cả những cô cậu Giám Đốc luôn đốc thúc và bày vẽ cho các ông bà đến văn phòng bác sĩ khai những bệnh này này này ….. dù là chính họ chẳng có mang chứng bệnh nào cả chỉ trừ những bệnh rất thường ở tuổi của các ông bà già như cao áp huyết, cao mỡ, và cao … trong mức được an toàn kiểm soát bởi các bác sĩ gia đình.

Sự vẽ vời này có nghĩa là bảo các ông bà già khai man là có mang bệnh loạn thần kinh (dementia), bệnh mất trí nhớ nặng (Alzeimer). Đi đứng rất bình thường thì bắt các ông bà phải mua gậy mà chống. Yếu chân sơ sơ thì bắt họ ngồi xe lăn, v.v….. Rồi thì sự lạm dụng của quý anh chị Giám Đốc đã dậy họ biết móc nối kiếm thêm tiền từ các nhà thuốc tây, để giao thuốc tận Trung Tâm cho các ông bà. Thật là Lỗ Hổng Lớn trong ngành Y Tế Hoa Kỳ, đã bị lạm dụng ở khắp toàn Nước Mỹ!.

Sự Gian Lận rất thường này thì tôi không muốn nói làm chi nhưng trong vấn đề Giết Người cách cho các ông bà uống thuốc (khai man) theo toa bác sỹ rất quy mô này thì tôi cảm thấy phải gióng tiếng và khuyên gia đình phải để ý đến cha mẹ và ông bà của mình nhiều hơn. Vì trong Trung Tâm nào cũng có vài Y Tá R.N. cho các ông bà uống thuốc hằng ngày để khai báo lên Chính Phủ hằng tháng và mọi thứ thì Trung Tâm mới được Chính Phủ trả tiền.

Tôi đã chứng kiến một bà bác rất say mê để đến được Trung Tâm hằng ngày vì bà rất sợ ở nhà một mình, buồn và cô đơn. Nhưng kinh tế Nước Mỹ ngày một suy thoái nên tiêu chuẩn được nhận trở nên khó khăn hơn nhiều. Buộc con người ta phải bệnh lắm mới được nhận ở lại. Nhân Viên của chính phủ đến check các ông bà hằng 6 tháng một và sự thay đổi cũng thất thường. Để chìu bà và để Trung Tâm có tiền, Trung Tâm đã giúp bà khai man bệnh để trở nên trầm trọng hơn. Bác sĩ vô tình viết thêm toa thuốc cho bà cộng những thứ thuốc an thần, thuốc mất trí nhớ (Alzeimer) cho bà uống mỗi ngày. Từ đó sức khỏe của bà từ bình thường cho đến trở nên thật trầm trọng bệnh và bà đã chết vì thuốc (khai man).

Tôi muốn hỏi cái chết này là do chính bà muốn hay vì con người ta quá tham tiền, không muốn bị mất việc, không muốn Trung Tâm bị đóng cửa, không muốn buông bỏ, nên đã giết người cách dã tâm như vậy!??. Chúng ta hết thảy là con cái của Chúa, cũng nên xét lại thế nào là Sống Công Bằng, không Lợi Dụng, hay Lạm Dụng tiền mồ hôi nước mắt của những công dân Hoa Kỳ đóng thuế. Để khi họ về già thì họ đương nhiên phải được hưởng Tiền Hưu và bảo hiểm sức khỏe (Medi-Care) đúng tiêu chuẩn của một công dân đã có đóng góp rất đầy đủ theo tiêu chuẩn có mẫu mực. Và đó có phải là Sự Công Bằng đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em bằng hữu??.

Đừng tính toán quá với Chúa và cũng đừng tính toán quá với anh chị em của mình!. Vì ta tính toán sao bằng Thiên Chúa tính lại với ta?. Và ta tính toán quá với anh chị em của mình thì có ngày sẽ vào ngồi tù hay bị phạt trả cho tới đồng xu cuối cùng. Và cũng đừng “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Ai đời giầu có tiền rừng bạc bể, làm chủ cả bao nhiêu tiệm quán, nhưng lại sang hết tiền của của mình cho các con chúng đứng tên, để cả hai bố mẹ đi ra xin xỏ tiền Già của Chính Phủ, bảo hiểm sức khỏe (Medi-cal), và Housing. Thử hỏi làm cha mẹ chúng ta dậy con cái cách sống “ăn bám” như thế hay sao?. Để chúng học cách luôn là ăn bám vào xã hội mà không một ngày muốn đóng góp??. Sống thế thì chắc Con Đường Về Quê Trời chắc hẳn còn xa vời lắm lắm ….

Lậy Chúa là Đấng luôn Công Bằng và luôn Yêu Thương! Xin giúp chúng con biết nhả cái tham không đáy của mình, mà biết chia sẻ với những anh chị em đáng thương Rất Đáng Được Cần đến sự Giúp Đỡ ấy!. Anh chị em nghĩ thế nào khi thấy một chiếc xe bóng lưỡng rất mắc tiền và người tài xế bước xuống chỉ là một anh thanh niên hay một người đàn ông đứng tuổi rất khỏe mạnh, đang đậu xe cách rất legally ở nơi dành cho Handicap people??. Thế có Công Bằng không nhỉ???.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=1g-kjKGbEZI [1]
(Hãy Tìm Chúa Vì Kiếp Người Sống Là Bao)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-06-12)

Chia sẻ Bài này:
[2] [3] [4]