- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Nhờ đức Mến mà phép lạ cho ta cá và bánh ở khắp mọi nơi

Chuyện 2 con cá và 5 chiếc bánh cộng phép lạ của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta hiểu và tin tuyệt đối rằng đức Mến là đức cao trọng nhất trong mọi nhân đức bởi nếu con người không có đức Mến thì mọi nhân đức khác không có ích chi.

Vì đức Mến mới đem chúng ta lại gần với nhau, chia sẻ cho nhau và cho nhau sự thông cảm rất cần có trong cuộc sống ngày qua ngày. Đức Mến là động lực thúc đẩy phát xuất từ trái tim nhân ái để đem yêu thương đến cho người nghèo khổ và bệnh tật. Đức Mến cho tất cả, tha thứ tất cả và hy sinh tất cả là nhờ bởi có Ơn Thiên Chúa ban cho những ai luôn biết tìm kiếm, nương tựa vào Người cách tuyệt đối.

Từ sự suy nghĩ cho đến việc làm hằng ngày chúng ta nhất nhất cần hỏi ý kiến của Thiên Chúa, chậm rãi để ý lắng nghe tiếng Người trả lời và nhất là không tìm kiếm nguồn lợi riêng để bỏ vào túi cho đầy mà không cho một đồng lọt ra ngoài. Như câu mọi người thường chúc nhau trong những ngày Tết là chúc nhau “Tiền vô như nước mà tiền ra thì nhỏ giọt” thì không được đâu.

Xưa nếu không nhờ có 2 con cá và 5 chiếc bánh của cậu bé mà không có lòng muốn chia sẻ thì thật phép lạ Chúa Giêsu nuôi được hơn 5000 ngàn người đã không có được xẩy ra đâu, thưa có phải? Nên chúng ta hãy lấy bài học trong Phúc Âm của tuần này để xin với Thiên Chúa thay đổi con người tham lam của chúng ta để trở thành con người mới, có trái tim yêu thương giống Chúa Giêsu hơn. Để Nước Trời sẽ là Nơi chúng ta đến.

Để Nước Trời sẽ là Nơi cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc muôn đời bên Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, đức trinh nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các Thiên Thần, các Thánh cùng tất cả anh chị em trên Trời. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
>> Trái Tim Chúa Giêsu [1]

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 5, 2016

————————————————

TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai – 6/6/10)

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu!
Luôn rực nóng luôn thương yêu
Như núi lửa đầy ắp tình yêu
Tuôn tràn trao ban cho trần thế
Con cái Ngài là những con người nguội lạnh
Cần lắm Trái Tim Yêu của Ngài

Xin Trái Tim Chúa luôn rực ánh lửa
Nhưng rất nồng nàn và đằm thắm
Đượm tình yêu thương rất nhân loại
Vì Ngài hiểu được chúng con là con người
Đầy những khiếm khuyết, thiếu xót,
Bất toàn, trong một thân xác yếu đuối, và hay chết

Chúa biết chúng con luôn sống xa Chúa
Chỉ vì luôn chạy theo của cải thế trần
Luôn chạy theo đam mê và dục vọng
Luôn chạy theo thế lực, danh vọng, và tiền tài
Luôn sống ích kỷ, chia rẽ, ganh ghét, và
Tổn thương anh chị em chúng con

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu!
Xin Chúa ban cho chúng con Tình Yêu của Ngài
Xin ban cho chúng con Trái Tim rực lửa yêu thương
Để chúng con luôn là con cái ngoan của Chúa
Để chúng con được sống theo Thánh Ý Chúa
Để chúng con được Chúa ban cho Nước Trời
Là Nơi mà sự sống muôn đời có Hạnh Phúc có Yêu Thương
Bên cạnh Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa
Mẹ Maria, toàn thể các Đạo Binh, các Thánh
Cùng toàn thể anh chị em trên Trời. Amen.

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chia sẻ Bài này:
[2] [3] [4]