Chớ để Linh Hồn sa ngã

Bước vào Mùa Chay Thánh Giáo Hội khẩn thiết nhắc nhở, khuyên răn chúng ta sống Mùa Chay sao cho có tích cực và có ý nghĩa hơn. Sống trong Tiết Độ, trong mẫu mực trong bác ái vì Thiên Chúa Người hằng thấu biết sức con người thì luôn có giới hạn và luôn yếu đuối; rất dễ chịu thua và bỏ cuộc vì cái thân xác thích ham được chìu chuộng và hay chết này!.

Mùa Chay có đến 40 ngày giúp cho chúng ta con cái Chúa có cơ hội cởi bỏ bớt đi những sự tham lam rất không cần thiết mà lại còn có cơ nguy làm cho thân xác của chúng ta ra hư hỏng, tâm hồn ra nhơ nhuốc và linh hồn sống đời của chúng ta cũng có cơ hội bị sa lầy, bị mất vào tay chúng quỷ và buộc theo chúng xuống sâu dưới Hỏa Ngục muôn đời trầm luân.

Chúng ta cũng bắt chước Chúa Giêsu đi vào sa mạc suốt 40 ngày đêm để một mình cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Tìm về với chính mình mà trong suốt một năm qua chúng ta đã bị bào mòn tinh thần cùng thể xác cho những chuyện cơm, áo, gạo, tiền cộng những đam mê có hại cho chính mình và cho gia đình như: rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách và những thứ ghiền tai hại khác.

Chúng ta sống trong Trời Đất thì cũng nên sống theo bốn Mùa của Trời Đất và mọi sự biến chuyển của thiên nhiên; có thế chúng ta mới có được quân bình trong thân xác, tâm hồn và tinh thần. Như đến mùa Đông thì mọi thú vật chúng cũng đã biết chuẩn bị thức ăn hay chúng ngủ cho suốt mùa đông. Còn con người chúng ta thì cũng nên bắt chước như thế vì những ai ở những nơi có tuyết đóng đông đặc là lý do chính đáng có thể không đi làm được hay con cái không đến trường được. Nên sự dự trữ nước uống, thức ăn là điều cần thiết, thưa có phải?.

Thế nhưng cần thiết hơn cả là con người chúng ta sống cần phải có biết dành thời giờ cho cuộc sống tâm linh nữa, thường xuyên Cầu Nguyện là cách trừ sâu bọ (là tội lỗi thuộc trần gian này) cách hay nhất, hiệu quả nhất để linh hồn sống đời của chúng ta không dễ bị sâu bám vào (là dính bén vào sự đam mê của chúng quỷ giăng mắc) hoặc tệ hơn nữa là bị sâu ăn đến tận rễ (chết mất linh hồn).

Chúng ta được học biết cuộc sống ở đời này chỉ là tạm bợ, hiểu được như thế thì chúng ta mới thấy biết quý linh hồn Chúa ban cho từng người chúng ta là giống thiêng liêng chẳng hề chết được. Mới biết sống phó thác, cậy trông vào Thiên Chúa mọi ngày cho đến ngày Tận Thế của chính mình.

Cầu nguyện luôn để được Thiên Chúa hướng dẫn cho biết đâu là Con Đường ngay thẳng, chính trực dẫn thẳng đến Thiên Đàng là Nhà Cha dành sẵn cho hết thảy con cái Chúa. Ở một thế giới mới rộng lớn Nơi sẽ cho hết thảy con cái của Người cuộc sống hạnh phúc, vĩnh cữu, hoan lạc muôn đời. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=jja6I5lzJWs
(Thay đổi cuộc đời)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
02-27-15

———————————————–

** Thay Đổi Cuộc Đời **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)

Có khi nào anh thử tự tưởng tượng!?
Nằm giả chết không còn biết sự gì chung quanh!?
Anh thử tưởng tượng khi anh nhắm hai con mắt,
Nằm ngay đơ không cục cựa trong quan tài đẹp đẽ,
Bao nhiêu vòng hoa trang hoàng thật đẹp thật thơm tho,
Chung quanh anh hương thơm luôn tỏa ngát mùi.

Tưởng tượng xem gia đình đứng chung quanh anh,
Mặc một màu tang trắng phủ che kín mặt,
Khóc thương anh hỡi người chồng, bố, anh, em
Cậu, chú, ông nội, ông ngoại,….!

Điều gì sẽ làm anh xúc động và thương cảm?
Điều gì sẽ làm lương tâm anh cắn rứt?
Điều gì sẽ làm anh bực bội và cần phải lên tiếng?
Điều gì sẽ làm anh nuối tiếc vì anh chưa được làm?
Điều gì sẽ làm anh muốn đổi tất cả để chỉ mong được sống?

Một cuộc sống bình thường không tất bật vất vả.
Một cuộc sống không chủ đích muốn làm giầu.
Một cuộc sống chỉ cầu vừa đủ xài?
Một cuộc sống trong hòa bình và công chính.
Một cuộc sống hữu dụng và làm lợi cho đời và cho người.

Khi anh nằm với thân xác lạnh lẽo và bất động,
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi gia đình anh?
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi chính anh?
Anh nghĩ anh sẽ làm được những gì cho ai chung quanh anh?
Những người mà anh từng hiếp đáp và làm họ buồn lòng,
Anh có muốn xin lỗi họ không khi anh có thể!?

Bây giờ thì anh có quyền mở mắt ra,
Để thấy được sự sống,
Sự sống thật sự anh muốn sống.
Chúc anh thật hạnh phúc trong một con người,
Hoàn toàn đổi mới của anh.
Hãy trở về và làm lại cuộc đời,
Làm người thật hữu dụng cho anh,
Gia đình, Tổ Quốc, và tất cả mọi người chung quanh anh.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment