- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Cảm Tạ Thiên Chúa Vua Tình Yêu (Hạnh Phúc Gia Đình)

Gần đây tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa ban cho con gái thứ của chúng tôi Niềm Hạnh Phúc. Tầm cỡ của Hạnh Phúc ấy đối với sự cảm nhận của cháu là bao nhiêu thì tôi không được rõ, nhưng cứ mỗi lần tôi nghĩ đến cháu thì trái tim của tôi như được Chúa chạm vào cách nhẹ nhàng, êm ái, và như cho tôi sự ấm áp của Người. Vì tôi cảm nhận được Người luôn gần bên và luôn ở trong tôi, trong từng hơi thở, nhịp đập của con tim, từng xớ thịt, và từng tế bào đang sống rất mạnh mẽ trong tôi.

Trước đây con đường tình cảm của cháu như những chuỗi ngày dài của thử thách và sầu khổ. Có phải con gái đến tuổi trưởng thành thì chúng hết thảy đều thế? Vì tuổi 21 bên VN mình là cả nhà từ bố mẹ, đến bác, chú, cô, dì, đã quýnh quáng lên mà tìm nơi tìm chỗ kiếm bạn trăm năm cho cháu. Sợ rằng con gái mất duyên, lỡ thì, chẳng ai dòm ngó, sợ thành bà cô già, sợ ế ẩm, v.v….

Nhưng nhờ cái bên Mỹ đây thì chuyện dựng vợ gả chồng không còn là điều quan trọng hay là hàng đầu nữa, mà điều quan trọng nhất vẫn là chuyện học hành (education) cho xong cái đã!. Có công ăn việc làm và chỗ ở riêng cho chúng trước, nhưng không cấm trong giai đoạn này chúng có bạn để làm quen nhau và tìm hiểu.

Cháu gái nhà tôi thì khá xinh xắn nên tôi không sợ cháu ế ẩm đâu, nhưng chắc vì nhìn chung quanh thì cháu thấy ai cũng có bạn nên cũng phải bắt chước theo; do đó cháu tìm nơi không đúng và gặp người không lành, và đã để cho mọi phiền phức ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, tâm lý, và thể chất yếu đuối của cháu; từ tuổi còn ở Trung Học (High School) cho đến giờ. Làm cha mẹ thì ai cũng sợ trai gái chúng ảnh hưởng sâu đậm trong sự học hành và những điều có thể xẩy đến không được may lành. Tôi cũng không thoát khỏi cái cảnh hay lo nghĩ và rất bận tâm ấy!.

Tuổi trẻ của chúng bên Mỹ đây phải nói khá nhiều chuyện cặp kè là lẽ rất đương nhiên bắt đầu khi chúng lên Trung Học (tuổi tập làm người lớn). Thành thử chúng cặp nhau, chơi với nhau, mà không cần lựa chọn gì cả!?. Có lắm cô có bạn trai nhưng toàn cái cỡ chẳng chịu học hành gì, không có một tương lai, và chỉ cậy dựa vào các cô bạn gái cho mọi thứ. Từ cái cà thẻ tín dụng cho đến miếng ăn, đủ cả!. Những cô bạn gái khờ khạo này cứ è cổ ra đi làm để nuôi mấy cậu không ra gì “bum” như vậy, dù biết rằng mấy cậu này chẳng chung tình gì với mấy cô.

May mắn là cháu gái nhà tôi lại không dại khờ (dại trai) giống như vậy nhưng lại dại khờ cách khác là cháu gặp người không xứng hợp. Cháu gái chúng tôi chắc cũng bị bấn loạn tâm lý một thời gian dài và không muốn tìm người bạn trai nào nữa cả!. Cháu quyết định sẽ ở một mình với nuôi 2 con chó để thủ thỉ vui buồn có nhau. Khả năng học của cháu thì rất được không gọi là xuất sắc nhưng chuyện tình cảm ấy cũng ảnh hưởng không nhỏ trong những khóa học của cháu vì điểm học không được theo ý mong muốn.

Nay thấy cháu có hạnh phúc nơi người bạn trai mới của cháu; bởi kỳ này thì cháu chẳng muốn tìm nữa thì lại gặp được. Cậu này mới quen thôi mà đã chìu chuộng cháu một mực và làm cho cháu gái nhà tôi cảm thấy rất hài lòng và rất vui. Cả nhà của cậu ta rất mê và thương yêu cháu gái nhà tôi. Thôi thì không chấp tay lại mà cảm tạ Thiên Chúa mà còn chần chờ gì nữa!?. Tâm lý của con gái thì ai đến tuổi trưởng thành thì cũng giống nhau, cách rất bình thường; ai cũng như ai thưa có phải?. Hễ không có bạn trai thì nghĩ rằng mình chẳng được đẹp và không bình thường trong con mắt của mọi người. Mà do mình tìm thì Lầm nhiều hơn là May Mắn.

Chuyện bạn bè hai cháu chỉ mới quen nhau thôi, nhưng chúng bạn nhau rất là lành mạnh, và cả hai giống nhau về vấn đề coi trọng Tình Gia Đình. Nhìn thấy tâm lý của con được ổn định và bình an là tôi mừng lắm rồi, cảm tạ Thiên Chúa. Nhờ đó mà cháu còn có tâm bình an để chuyên cần học hành, thi cử, đi làm, và cố gắng cho kỳ được để Ra Trường 4 năm ở mùa Xuân tới đây, cộng thêm 2 năm học cho Teaching Credential để đi dậy học làm cô giáo dậy Trường Tiểu Học.

Làm cha mẹ như chúng tôi đây có cuộc sống Chúa ban cho hằng ngày dùng đủ nên con cái chúng cũng thiếu mọi thứ để giúp chúng học cho bằng với người ta. Nhưng hy vọng nhờ thế mà chúng hiểu được, nhận định được sớm rằng mọi thứ trên đời đều có tầm giá trị riêng của chúng. Hiểu được rằng có rất nhiều thứ chúng ta có thể nhịn được và không cần phải có, để get by cho qua ngày. Nhưng giá trị hàng đầu trong cuộc sống của chúng là phải có Bằng Cấp theo đuổi ngành nghề của mình muốn học (Degree của Education). Càng cao càng tốt và càng là Chìa Khóa quan trọng để giúp chúng đi vào đời cách vững chắc, có việc làm đúng đắn, và lương thiện.

Chúng ta là cha mẹ cũng luôn phải nhớ dậy dỗ, nhắc nhở các con luôn tìm đến Chúa để tựa nương. Biết cầu xin Người hằng ngày ban cho mọi điều lành và điều tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Biết sống đạo đức làm chuẩn mực. Biết giá trị con người để không khinh dể ai và luôn thương yêu. Biết tha thứ và thông cảm cho người. Giúp được người khi có thể. Biết giá trị thời giờ Chúa ban. Vâng, vì không có Thiên Chúa thì ta chẳng là gì để có mặt trên trái đất này, thưa có phải?. Vì thế sự Cảm Tạ Người chẳng làm cho Người thêm được gì nhưng là để hết thảy chúng ta được Cứu Rỗi và để Tương Lai sẽ cùng được hưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu trên Quê Trời bên Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, toàn thể đạo binh trên Trời, Thiên Thần, các Thánh, cùng toàn thể anh chị em. Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=PpzML3waimw [1]
(Con Cảm Ơn Cha)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-12-12)

Chia sẻ Bài này:
[2] [3] [4]