- Legio Mariae – Đạo Binh Đức Mẹ - https://daobinh.com -

Cảm Tạ Chúa Những Gì Ta Có

Sáng nay thứ Bẩy nhưng theo thói quen, tôi vẫn ra quán ăn Mỹ ngồi ăn điểm tâm nhẹ, uống cà phê pha từ nhà. Ngồi một mình nhìn ngắm trời đất, sự sinh hoạt chung quanh, thở không khí rất miễn phí Chúa ban, và nhìn người ra vô quán. Chếch xéo bên đường là tiệm Target mà tôi định bụng lát tí sẽ ghé, nhưng chợt nhớ ra trong ấy hôm nay không khác một bãi rác mà thiên hạ hôm qua chê bỏ còn sót lại, nên thôi!.

Cảm tạ Thiên Chúa thật nhiều vì gia đình chúng tôi từ trên xuống dưới không ai cảm thấy buồn là được hay phải đi sắm sửa cho ai trong Ngày Lễ X-mas sắp tới đây. Không biết từ độ nào mà đại gia đình của chúng tôi đã phá bỏ tục lệ trao đổi quà cáp cho nhau, mà mạnh gia đình nào thì lo cho gia đình nấy mà thôi!. Ừ, thì cũng có chút đỉnh gọi là cho nhau nhất là vợ chồng chúng tôi hiện sống rất có chừng mực trong số tiền hưu bổng khiêm nhường của ông nhà tôi. Con cái thì chưa đứa nào đã làm ra tiền để có dư vì tất cả còn đang đi học. Trừ tục lệ chúng tôi vẫn cố gắng giữ để các con chúng vui đó là Lễ Thanks Giving thì làm một con gà tây và X-mas lại thêm một con gà tây nữa cho buổi ăn tối chính trong ngày!.

Trong một năm thì Thiên Chúa được chúng tôi mời hai ngày dùng bữa gọi là thịnh soạn (traditional Thanks Giving dinner). Ngoài ra chúng tôi cảm tạ Thiên chúa mọi ngày trong năm cho gia đình chúng tôi thật hạnh phúc và ấm no. Cảm tạ Chúa ban cho có mái nhà để che nắng che mưa. Cho cả nhà sức khỏe khả quan, bình thường, tuy dù nội tạng hay cái đầu của riêng tôi không biết đến khi nào thì chúng thôi làm việc?. Biết thế nhưng điều khôn ngoan nhất là chúng tôi dâng cho Chúa tất cả để Chúa định liệu.

Có ai trong chúng ta rảnh thời giờ mà biết nhận ra những hạnh phúc nho nhỏ nhưng có tầm quan trọng (vital) trong suốt một năm hay không?. Nếu chúng ta biết cách sống và để Chúa làm Chủ cuộc đời thì ai cũng cảm nhận Tình Chúa thật bao la, trù phú, mãnh liệt, tràn đầy sức sống, và tràn đầy tình yêu thương. Có ai trong chúng ta hay so sánh mình với người khác tuy dù biết rằng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”?.

Có ai trong chúng ta cảm thấy thật đau khổ vì muốn cho bằng với người ta mà cái bằng ấy nếu chúng ta khôn ngoan hiểu được thì không ai nên cầu để có được giống họ!?. Hy vọng hết thảy chúng ta là con cái Chúa biết rằng ai Chúa cũng ban cho sự giầu có đó, tất cả đang được tích trữ trên Quê Trời, Nơi chẳng hề bị mối mọt gặm nhấm, teng sét, hay bị mai một với thời gian; hay tệ nhất là bị sang tay hoặc bị mất cắp. Hy vọng rằng ai trong chúng ta cũng hiểu rằng Sức Khỏe và Tinh Thần mới là thiết yếu và quý hơn cả!. Vì ai đảm bảo được ngày ta Ra Đi, biến khỏi cuộc đời này mà ít khi ai có thể nói được lời Trăn Trối cuối cùng?.

Hy vọng đừng có ai dám vỗ ngực mà không cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Vâng, nhất là Linh Hồn sống đời của chúng ta. Xin Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta và xin Người luôn chúc lành ban cho hết thảy chúng ta sự bình an. Bình an có nghĩa được Người hằng gìn giữ xác hồn chúng ta luôn mãi, đừng để tai nạn và tai họa xẩy đến cho chúng ta, vì chẳng ai muốn mình trở thành thực vật vô dụng cả!. Nhất là những ngày tới đây khi mà ai cũng phải lái xe ra ngoài đường chen lấn nhau, cốt chỉ để đi mua sắm cho được quà cáp trước đêm Giáng Sinh.

Xin Thiên Chúa là vị Vua độc nhất luôn ngự trị trong tâm hồn của từng người chúng ta mãi mãi. Amen.

“VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=PX4V11mIw-E [1]
(Tìm Chúa Giáng Sinh)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-24-12)

Chia sẻ Bài này:
[2] [3] [4]