Tình Mẹ Maria bao la ngọt ngào

Có ai thường lên 9GAG.com để tìm hình ảnh hay lời diễu vui cho ta chút thoải mái sau giờ làm việc, thì sẽ thấy được một clip ngắn (GIF) của một mẹ vịt dắt cả bầy con đi chơi thật là dễ thương. Chung quanh mọi người đều dừng xe lại để chờ mẹ con vịt băng qua đường. Có người liền lấy điện thoại thâu kịp lúc đàn con vịt bước gần lên hết được bậc thềm của đường, chỉ còn 2 con vịt con sau cùng …. Thì bất thình lình từ trên không có một chú quạ bay xà xuống để cắp lấy một chú vịt con ở phía sau chót nhất.

Vịt mẹ đi trước đàn con cũng cả thước thế mà không biết cách nào đã trông thấy được chiếc bóng của con quạ xà xuống mà vịt mẹ đã nhanh chóng quạt cánh thật mạnh lao ngược lại phía đằng sau để cứu con của mình khỏi nanh vuốt của kẻ thù và cũng kịp mổ được chân của chú quạ làm chú quạ đau điếng mà thả vịt con xuống và bay đi. Ai nhìn thấy hình ảnh này chắc đều phải nhớ đến mẹ của mình và cảm tạ người vì nhờ người mà chúng ta luôn có được hạnh phúc. Có được sự xum vầy vui vẻ tuy dù con cái tất cả cũng đã lớn và già hết cả rồi!.

Thử hỏi không mẹ thì làm sao các con còn được mạnh mẽ, khỏe mạnh, và thành công được như ngày hôm nay?. Phải kể công lao nhất là đem các con vào đời, cưu mang, dậy dỗ, nuôi nấng, cho có được ngày hôm nay. Là người hữu dụng cho chính bản thân, cho gia đình, và cho xã hội; chưa kể những người con đó mang về tiếng thơm cho gia đình nữa.

Nhiều lắm thưa có phải? Từ một người mẹ rất là tầm thường như bao người mẹ tầm thường khác trong xã hội nhưng cũng có khả năng để nuôi dậy con cái của mình. Để xã hội có được những sơ, thầy, linh mục, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giảng viên của các trường, v.v…. Ra đời mang trái tim yêu thương, phục vụ tha nhân, và rất tận tụy giúp đỡ và lo cho mọi người.

Thế thì ai đang còn có mẹ xin hãy thường nói với người lời cảm ơn, tuy cuộc đời có bạc bẽo nhưng ai còn mẹ thì các con luôn vững tâm tiếp tục đi vào đời, chẳng sợ đói khát, và chẳng sợ sống cô đơn buồn chán, vì biết rằng mẹ luôn còn đó khi đời có phụ rẫy ta, thưa có phải? Y chang như tình Mẹ Maria đối với đàn con hư hỏng của Mẹ trên khắp cùng thế giới vậy.

Nhưng Mẹ Maria thì luôn yêu thương hết thảy con cái Mẹ, nên Mẹ có thể chờ đợi khi con cái chúng hết ham chơi, lêu lổng, trưởng thành trong Đức Tin, thì ngày ấy Mẹ vẫn luôn chào đón chúng Trở Về đường ngay, nẻo thẳng của Chúa …. Chỉ hy vọng rằng cái ngày Trở Về ấy của các con Mẹ không muộn màng, không bị mất linh hồn, và còn kịp lời trăn trối đến người thân thương.

Trong đạo Công Giáo thì không ai là không biết rằng mỗi một người chúng ta đều có được hai mẹ. Một mẹ trần gian thì luôn lo cho các con suốt 24 giờ trong ngày; nào là lo cho chúng miếng ăn, miếng uống, giấc ngủ, may, mặc, học hành và mọi vấn đề cho xác thân của chúng được no đủ. Còn Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa thì luôn lo cho đàn con cuộc sống Tâm Linh tốt lành và bảo toàn linh hồn của từng con cái Mẹ. Qua kinh Mân Côi và sự siêng năng lần chuỗi thì Mẹ Maria có hứa rằng Mẹ sẽ không để cho linh hồn ấy bị chúng quỷ lấy cắp được hay phải bị sa Hỏa Ngục muôn đời trầm luân.

Hiện nay thì ai cũng biết rằng Mẹ Maria rất sầu khổ và thường đổ máu tươi vì con cái hư hỏng càng ngày càng lánh xa Thiên Chúa để chạy theo những lời dụ dỗ ngọt ngào của chúng quỷ Satan mà khó ai có thể từ chối cho được. Một số con cái của Mẹ đã dần từ bỏ Giáo Hội Mẹ để theo trào lưu mới mẻ của thời đại; chọn sống cuộc đời tự do quá trớn và quá phóng khoáng và trác táng. Một số thì lập nhóm để sẵn sàng công kích, chống báng, bêu xấu Giáo Hội và Giáo Hoàng của mẹ ở mọi thời đại mà nhất là GH. Francisco đương kim của Mẹ bây giờ đây, đang gặp rất nhiều vấn đề cần được giải quyết từ trong Giáo Hội cho đến ngoài xã hội, thưa Mẹ!.

Đang rất cần sự trợ giúp của Mẹ và Chúa Thánh Thần thì Giáo Hội mới luôn đứng vững, luôn tồn tại. Dẫu thế nào thì hết thảy con cái còn lại của Mẹ luôn tin tưởng vào vị Giáo Hoàng Francisco rất khả kính và rất khiêm nhường, người đại diện và lãnh đạo khôn ngoan của cả thế giới mà Thiên Chúa đã tuyển chọn ngài. Vì ai nhìn vào cuộc đời quá khứ của ngài cũng đều rất mến mộ ngài cách đặc biệt vì cuộc sống nghèo quá quen thuộc cả cuộc đời của ngài; giống gương Thánh Francisco và Thầy chí thánh là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Thưa có phải vị Giáo Hoàng nào càng có nếp sống thánh thiện bao nhiêu thì chúng quỷ lại càng tức giận mà cố gắng tìm cách để phá hoại cho được một Giáo Hội kiên vững rất lâu đời, do Chúa chính Chúa Giêsu thành lập ra và trao truyền lại cho Thánh Phêrô người đại diện đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo thời tiên khởi. Có điều chúng quỷ Satan và đồng bọn của chúng thì rất ngu si đần độn vì chúng không hiểu rằng làm gì có ngày mà Giáo Hội Chúa bị tiêu diệt.

Vâng, thưa lạy Mẹ Maria! Có Mẹ trong cuộc đời thì chúng con luôn sống an mạnh và rất bình an. Có Mẹ thì chúng con luôn có chỗ mà trốn vào vạt áo của Mẹ mà vào Thiên Đàng “ở cổng sau” phải không Mẹ!!?? Như chuyện đặt rằng hằng ngày Mẹ thường lên lên xuống xuống Thiên Đàng và Luyện Ngục, để tìm đem Về Trời rất nhiều linh hồn đang chờ đợi được hưởng niềm vui hạnh phúc vĩnh cửu, muôn đời bên Mẹ cùng ba ngôi Thiên Chúa. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=1bY2LtsyP9M
(Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời)

—————————————————————–

**~* Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời *~**
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai)

Mẹ nhân loại của chúng con ơi! Quả tuyệt diệu thay!
Quả nhân đức tuyệt vời của Mẹ thay!
Quả Mẹ đáng được Thiên Chúa Cha,
Tác tạo và yêu thương cách riêng,

Quả Mẹ đáng được Thiên Chúa Cha,
Chọn làm Mẹ của Thiên Chúa Con Giêsu,
Là Chúa Con duy nhất của Đức Chúa Cha,
Đấng muôn đời quyền năng của trên Trời và dưới đất.

Không ngày Lễ Nào của Mẹ lại quan trọng cho bằng,
Hạnh phúc cho bằng Mẹ được Thiên Chúa đón Mẹ trở về,
Một Nơi mà Mẹ sẽ muôn đời được ở cạnh Ba Ngôi Thiên Chúa.
Mẹ sẽ muôn đời không xa cách Chúa Con Giêsu của Mẹ nữa!
Mẹ sẽ muôn đời được ấm áp bên tình yêu vô cùng và vô tận, Của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Mẹ Maria của chúng con ơi!
Chúng con là con cái Mẹ trên khắp cùng trái đất,
Hết thảy chúng con muốn được cùng chung vui với Mẹ,
Trong ngày vui trọng đại của Mẹ.
Vì Mẹ được Thiên Chúa tưởng thưởng,
Vì hết thảy trên Trời, Từ Ba Ngôi Thiên Chúa,

Toàn thể các đạo binh, Các tổng lãnh Thiên Thần,
Triều Thần, Quản Thần,
Các Thánh Nam Nữ,
Cùng tất cả anh chị em chúng con trên Trời.
Đang nôn nao trông chờ để được chào đón Mẹ.

Mẹ có nghe tiếng chúng con đang cùng hợp dâng lên Mẹ
Những ca khúc vui tươi,
Những vũ điệu nhẹ nhàng, và
Những Lời Kinh có giai âm điệu trầm bổng,
Cùng khí cụ nhịp nhàng hòa theo tiếng hát xướng
Của chúng con không!?

Chúng con là con cái Mẹ cùng khắp nơi trên địa cầu!
Xin được dâng lên Mẹ tất cả tấm chân tình,
Của những đứa con đau yếu đang rất cần đến Mẹ,
Vì chúng con có mỗi một Mẹ,
Vì thiếu vắng Mẹ chúng con biết bám víu vào ai!?
Vì thiếu vắng Mẹ chúng con biết cậy nhờ ai!?
Vì thiếu vắng Mẹ chúng con biết nương nhờ ai đây!?

Mẹ ơi! Hãy luôn thương hãy ghé mắt đến chúng con Mẹ nhé!
Không bao giờ chúng con có thể sống thiếu Mẹ được đâu!
Bởi không có Mẹ chúng con sẽ không có người dậy dỗ.
Bởi không có Mẹ chúng con sẽ cấu xé lẫn nhau.
Bởi không có Mẹ chúng con sẽ vô cùng có cơ nguy.
Bước vào con đường của nguy hiểm của chết chóc.

Bởi chúng con như đàn gà con khờ dại,
Thiếu vắng Mẹ chúng con sẽ tan tác lạc mất Mẹ ơi!
Xin Mẹ đừng bỏ chúng con đi lâu Mẹ nhé!
Nếu có thể được, Mẹ xin phép Chúa cho được trở về,
Cùng chung sống với chúng con.

Hay ít nhất thỉnh thoảng hãy về lại thăm chúng con.
Vì chúng con chưa được trưởng thành!?
Vì chúng con đã quen sống trong hư hỏng,
Trong sự ỷ lại vì luôn có Mẹ bên cạnh.
Nay Chúa gọi Mẹ về Trời chúng con cũng buồn lắm Mẹ ơi!

Biết khi nào chúng con mới được đoàn tụ lại với Mẹ được đây!?
Để hưởng mọi phúc vinh và sự sống muôn đời!?
Biết đến khi nào. … biết đến khi nào!??

Mẹ Maria ơi!
Chúng con luôn là những đứa con yếu đuối,
Trong ngày Trọng Đại và vui vẻ của Mẹ,
Chúa ban cho Mẹ Hồn Xác được Lên Trời.
Chúng con chẳng có gì đáng để dâng lên Mẹ!?
Ngoài tấm lòng chân thật và tâm hồn rách nát của chúng con.

Để Mẹ hiểu rằng chúng con luôn cần đến Mẹ.
Dẫu biết rằng bây giờ Mẹ không còn ở với chúng con nữa!
Chẳng phải bằng xương bằng thịt,
Nhưng mắt Mẹ vẫn mãi dõi trông chừng chúng con.
Nhất là những đứa con có nhu cầu.

Nhất là những đứa con không cha không mẹ,
Tật nguyền khốn khổ, thiếu thốn tình thương, suốt cả một đời.
Là những đứa con sống lạc loài giữa chợ đời,
Thiếu thốn đủ mọi thứ mọi điều.
Lại còn bị xã hội khi dể, coi rẻ, và đuổi xua.

Chúng con toàn thể con cái nhân loại của Mẹ!
Chúc Mẹ Maria mãi mãi luôn luôn tuyệt vời,
Trong tình yêu hải hà của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Để Mẹ luôn được Chúa thương.
Để Mẹ cùng xin với Chúa cho tất cả chúng con,
Cũng được thứ tự về Trời,
Cùng được hưởng cuộc sống hạnh phúc miên viễn
Muôn đời bên Mẹ, Mẹ ơi!. Amen.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(08-07-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment